Một người trên cương vị đứng đầu một quốc gia lại ăn nói hàm hồ thiếu văn hóa, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói lời sỉ nhục Tổng thống Mỹ, người mà Philippines đáng lẽ phải mang ơn. Bát nước hắt đi làm sao lấy lại được. Vì thế dù hôm nay Duterte bày tỏ sự hối tiếc nhưng đã muộn.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay lại bày tỏ sự hối tiếc về những bình luận khiếm nhã mà ông đã "tặng" Tổng thống Mỹ Obama trước khi hai người dự định gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Vientiane. Cuộc gặp đã bị phía Mỹ hủy bỏ nhưng sau đó hai bên nhất trí sẽ lùi lại vào thời hạn muộn hơn.
Trang Rappler của Philippines cho biết, trong tuyên bố mà người phát ngôn của ông Duterte đưa ra, Tổng thống nói rằng "bình luận mạnh mẽ" của ông là để đáp lại những câu hỏi nhất định của một phóng viên "gợi ra những quan ngại của chúng tôi, thì chúng tôi cũng hối tiếc là nó lại được xem như sự tấn công cá nhân nhằm vào Tổng thống Mỹ".
Therealtz © VietBF