Một cô gái 15 tuổi sống tại Hà Nội tố bị anh rể bạo hành dã man suốt nhiều năm. MC Minh Tiệp, nhân vật chính trong sự việc đã lên tiếng phủ nhận. Dưới đây là thông tin mới về vụ việc này.
Một cô bé 15 tuổi đang học lớp 10 một trường chuyên tại Hà Nội đã đăng status cầu cứu và tố cáo anh rể bạo hành, đánh đập em. Em cũng đã chụp được một số ảnh làm bằng chứng. Nhưng sau đó gia đình (bố mẹ, chị gái) đã cho em về quê và hiện tại tình hình đang xấu đi rất nhiều. Anh rể của em đã lên báo nói là do em học kém, hỗn láo v.v... trong khi sự thật là em là học sinh giỏi nhiều năm liền, được bạn bè, thầy cô quý mến, bênh vực, từng được giải Khuyến khích thi thành phố môn Sinh học, đỗ cả trường chuyên cấp 2 và cấp 3.
Mình hiện tại đang thu thập thông tin từ một số nơi, cụ thể là các bạn của bé D và các nguồn tin thân cận.
"Hiện tại bé D đang bị gia đình khống chế, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khống chế toàn bộ các tài khoản facebook, insta của D, đổi pass và hiện đang tạm khóa để không ai có thể liên lạc được với D.
Hôm qua, anh rể đã gọi điện về cho gia đình D hướng dẫn gia đình cách "xử lý" cô bé. Họ cướp các phương tiện liên lạc của D và có những hành động khiến con bé bức xúc đến phát điên.
Mẹ của em thì luôn trong tư thế cầm điện thoại quay lại những clip những lúc này và dọa sẽ livestream cho cả cộng đồng mạng để nói D bị điên, D hỗn láo,...
...
Hiện họ còn khống chế cả các tài khoản mạng xã hội của D và đổi pass hết, rất có thể sau này sẽ tự đăng stt thay cho D trên đó." - Cường Nguyễn
Mình đang rất cố gắng để liên lạc với bé nhưng từ sau khi bé bị thu hết các phương tiện liên lạc thì không thể nữa. Nếu ổn mình rất muốn được chu cấp, cưu mang và nuôi nấng bé; nhưng điều này dĩ nhiên không hề dễ vì hiện tại bé mới chỉ có 15 tuổi và bố mẹ vẫn là đại diện hợp pháp của bé.
Thân mến,
KLinh