Một người phụ nữ trung tuổi đã bị bạn trai mình giết chết dã man bằng 3 phát súng lục rồi sau đó cũng tự vẫn. Sự việc kinh hãi này xảy ra tại Thái Lan vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2. Được biết hai người này đã cặp kè với nhau từ lâu nhưng giữa họ thường xảy ra cãi cọ vì những mâu thuẫn.
Vì mâu thuẫn tình ái, thủ phạm đã bắn chết người tình bằng 3 phát súng lục rồi tự vẫn.
Nạn nhân bị người tình bắn chết bằng 3 phát súng lục, thủ phạm sau đó cũng tự tử bằng một phát súng vào đầu. Tờ Bangok Post hôm nay đưa tin một vụ giết người đã xảy ra vào đúng ngày lễ tình nhân trưa nay – 14/2 khiến nhiều người dân tại trung tâm thương mại Rattanathibet được một phen hoảng hồn.
Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát Supalak Promwong, thủ phạm là ông Suchart Pheupradit, 50 tuổi, đã bắn 3 phát súng lục vào ngực bà Pijakkana Somsakul, 44 tuổi rồi tự sát. Nạn nhân sau đó cũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, khi thủ phạm nổ súng, một bé gái 9 tuổi ở gần đó cũng bị trúng đạn ở cổ nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.
Theo nhiều người dân, ông Suchart là chủ của một cửa hàng tạp hóa ở địa phương và có tình cảm với bà Pijakkana Somsakul, tuy nhiên hai người không đến được cái kết tốt đẹp vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
hoalyly@vietbf sưu tầm