7/12
Anh Parhati, 27 tuổi, đã cất tiếng rao mời gọi những người qua đường đến uống trà chanh ở gánh hàng tạm bợ của anh ở ngoại ô Thượng Hải vào một buổi tối muộn thứ Tư. Việc trở thành người bán hàng rong chưa bao giờ nằm trong kế hoạch nghề nghiệp ban đầu của Parhati, nhưng gần đây anh được truyền cảm hứng để dấn thân vào công việc bán hàng rong này sau khi xem các video về những người bán hàng rong thành công đang thịnh hành trên mạng xã hội. Anh Parhati vốn là một nhân viên kỹ thuật thông tin (IT) làm việc toàn thời gian (full-time). Tuy nhiên, anh hy vọng công việc kinh doanh mới sẽ giúp mình có thêm thu nhập để đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao của Thượng Hải. Parhati bán trà chanh đá với giá khoảng 10 nhân dân tệ (1.38 mỹ kim) mỗi ly. Trước đại dịch, anh từng làm một loạt các công việc bán thời gian (part-time), nhưng phân khúc thị trường này gần đây đã cạn kiệt, khiến Parhati không còn nhiều lựa chọn khác. Parhati thừa nhận anh đang thu hồi vốn đầu tư ban đầu, nhưng vẫn lạc quan rằng công việc bán hàng rong dạy cho anh nhiều khả năng quý giá hơn nhiều so với một công việc part-time trả lương thấp. Trong nhiều thập niên, các quầy thức ăn đường phố và hàng rong – phổ biến ở những nơi khác ở châu Á – đã bị cấm hoặc quản trị chặt chẽ ở nhiều thành phố của Trung Cộng, vì chính quyền xem chúng là mất mỹ quan đô thị.
|