Trong thời gian gần đây, các trang mạng đã đưa tin về khá nhiều các vụ việc liên quan đến căn bệnh vô cảm của con người trong xã hội ngày nay. Công động mạng đã vô cùng phẫn nộ và lên án trước sự làm ngơ của những người qua đường khi gặp phải trường hợp một người bị nạn đang rất cần được giúp đỡ. Và mới đây, một vụ việc tương tự xảy ra tại Hà Nội lại khiến cho nhiều người phải tự đặt câu hỏi rằng: tình người bây giờ ở đâu?
Vụ việc diễn ra lúc 22 giờ ngày 27.8 tại đường Phố Trung Kính, Hà Nội.
Giang hồ nhảy từ taxi xuống, đâm trúng bụng thanh niên áo xanh làm anh ta gục giữa đường. Nhiều người dân xung quanh đó kêu cứu, nhờ những taxi chạy ngang qua đó đưa anh ta đi viện song vô hiệu.
Khi nạn nhân nằm thoi thóp trên đường, hai người đàn ông chạy ra ôm anh ta, trong đó một người lấy tay che vết thương để máu không chảy nhiều hơn.
Một người đàn ông và một phụ nữ khác liên tục vẫy taxi dừng lại chở nạn nhân đi cấp cứu, song nhiều tài xế sợ vạ lây nên chạy luôn.
Mãi lúc sau mới có một taxi chịu dừng lại để chở thanh niên áo xanh vào bệnh viện. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến thanh niên này bị giang hồ đâm giữa đường.
Sau khi vụ việc xay ra một thời gian, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để tìm hiểu hai người đàn ông lạ mặt đã đâm thanh niên này giưa phố.
hoalyly@vietbf sưu tầm