Những tưởng sẽ qua mặt được nhân viên an ninh khi giấu hàng nóng vào chỗ không ai ngờ. Nhưng người phụ nữ này đã nhầm. DÙ đã rất... cố gắng, nhưng cuối cùng cô đã bị Hải quan sân bay quốc tế JFK, Hoa Kỳ bắt giữ do buôn lậu hơn 250 gam cocaine nhét trong chỗ hiểm độc nhất của cô ta.
Tang vật bị thu giữ.
Đối tượng tên Shakira Thompson, một cư dân sống tại Springfield Gardens ở Queens, New York đã bị bắt với tang vật là một gói cocaine khi cô ta trở về New York từ một chuyến đi đến Jamaica quê hương của cô.
Ma túy có trọng lượng khoảng 255,5 gam, với trị giá thị trường khoảng 10.000 USD.
Nghi phạm Shakira Thompson
Trong quá trình giám sát khách nhập cảnh, Hải quan sân bay JFK đã đặt nghi vấn khi nhìn thấy đối tượng liên tục đổ mồ hôi đầm đìa. Sau đó, họ đã đưa cô ta sang phòng kiểm tra trọng điểm.
Tiến hành khám thể, Thompson, đã thừa nhận việc giấu ma túy trong chỗ hiểm của cơ thể.
Theo nhà chức trách, nghi phạm 24 tuổi này đã nhét vào chỗ hiểm của mình một vật thể hình bóng hình bầu dục, được bọc băng keo màu nâu bên ngoài, bên trong chứa khoảng 255,5 gram cocaine.
Sau khi bị bắt quả tang, Thompson đã được Hải quan chuyển giao cho Cảnh sát New York để điều tra.