Thật không thể hiểu ông Duterte thực chất có là người đàn ông bình thường không nữa chứ chưa nói gì đến ông là tổng thống của một nước. Hôm qua ông này tuyên bố trận tập chung tới đây với Mỹ là trận cuối cùng. Đến hôm nay thì lại nói đó là ông nói trận cuối trong năm nay.
Ngoại trưởng Philippines ngày 29/9 thông báo nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với nước đồng minh Mỹ trong năm 2017 nhưng các cuộc tập trận từ năm 2018 trở đi sẽ được xem xét lại.
Theo Reuters, phát biểu của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay được đưa ra sau khi Tổng thống nước này Rodrigo Duterte hôm 28/9 nói rằng cuộc tập trận chung diễn ra tuần tới sẽ là hoạt động tập trận cuối cùng giữa Philippines và Mỹ. Tuy nhiên, đến ngày 29/9, ông Yasay cho hay các cuộc tập trận trong năm 2017 đã được chính phủ tiền nhiệm nhất trí nên sẽ được tiến hành theo kế hoạch. Song, các chương trình sau năm đó sẽ được đánh giá lại trong thời gian tới.
Ông Yasay cũng nói rằng Philippines không muốn kết đồng minh quân sự, muốn làm bạn với tất cả các nước và không xa lánh bất cứ nước nào. Ngoại trưởng Philippines cũng cho rằng đây sẽ là hướng đi của nước này để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.
Therealtz © VietBF