Vào tối qua 2/10, những người dân huyện Thnha trì, HN đã được phen hoảng hồn khi phát hiện 2 thi thể trong tư thế không ngờ. Qua xác minh ban đầu, đó là xác chết của người mẹ và con trai nhỏ tuổi buộc vào nhau nổi trên mặt nước. Cả 2 thi thể được phát hiện ở khu vực cống cầu Văn Điển.
Sự việc được phát hiện vào tối ngày 2/10. Những người dân tại hiện trường cho biết khi đến mở nắp cống xả nước xuống sông Tô Lịch, một người phát hiện chân người nổi lên mặt nước. Qúa hoảng sợ, nhân chứng hô hoán và báo lên cơ quan chức năng.
Thi thể hai mẹ con buộc chặt vào nhau nổi ở cống.
Ngay sau đó công an huyện Thanh Trì đã có mặt tại hiện trường và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân được xác định là người phụ nữ bên cạnh là thi thể cháu bé được buộc chặt vào người.
Một người dân tại hiện trường cho hay: “Khi xuống vớt thi thể thì người ta lại phát hiện thêm một cháu trai khoảng 4 tuổi được buộc vào bụng người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé bằng một đoạn gây vải”.
Theo người này thì nạn nhân lấy chồng ở Tựu Liệt, Thanh Trì đã có hai con, một cháu gái 10 tuổi và cháu bé trai tử vong.
Cũng theo một người sống gần nhà nạn nhân nạn nhân xấu số SN 1972 và cháu nhỏ năm nay 4 tuổi, hiện gia đình đang xây nhà, mới đổ xong phần móng. Cách đây hai ngày gia đình này cưới xin cho một người em.
Trước đó người phụ nữ này đã vắng mặt ở nhà nhiều ngày trước khi sự việc được phát hiện. Theo một người dân khác vào chiều tối 29/9 một người phụ nữ bế theo một cháu bé đứng ở khu vực cống gần Bệnh viện Nội Tiết TW một hồi lâu. Đến hôm nay khi mở nắp cống để cho nước chảy xuống sông thì mới phát hiện ra xác chết mọi người mới tá hỏa.
Sau nhiều ngày đi khắp nơi tìm người nhà nên khi phát hiện ra xác hai mẹ con nhiều người thân của nạn nhân đã khóc rất thảm thiết. Đến 19h30 cùng ngày xác hai mẹ con đã được đưa về nhà xác bệnh viện đa khoa Thanh Trì.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.