Một người dân Matxcơva, Nga đã mua một xe tăng ở bảo tàng Latvia như một hiện vật lịch sử với giá 20 nghìn €. Tuy nhiên, sau đó ông đã bán lại chiếc xe tăng sang Kazakhstan với giá 230 nghìn €.
Tòa án khu vực Chelyabinsk đã kết án treo với người này với cáo buộc buôn lậu vào năm 2015.
Chiếc xe tăng được tìm thấy khi kiểm tra đoàn tàu băng qua biên giới Nga-Kazakhstan tại trạm kiểm soát "Kartaly". Cỗ máy chiến tranh thời Thế chiến II theo giấy tờ là di sản văn hóa có giá trị của đất nước.
Được biết, người dân Matxcơva này mua hiện vật bảo tàng ở Latvia với giá 20 nghìn € và kê khai như một hiện vật sưu tầm lịch sử. Sau đó, ông ta ký bản hợp đồng bán chiếc xe tăng giá 230 nghìn € sang Kazakhstan.
Tuy nhiên ông ta không xin phép việc xuất khẩu vật phẩm có giá trị văn hóa ra khỏi Nga do thuế quan quá cao và dự định vận chuyển nó bằng đường sắt. Tòa án đã kết án người này ba năm tù treo với thời gian thử thách một năm rưỡi. Chiếc xe tăng được chuyển giao lại cho nhà nước.
VietBF © sưu tầm