Christian Daghio khiến nhiều người tiếc nuối khi qua đời ở độ tuổi còn quá trẻ. Huyền thoại Muay đã tử vong sau khi bị knock-out bởi đối thủ người Thái trên sàn đấu. Sự việc đã khiến làng võ thuật u ám suốt một thời gian dài.
Christian Daghio ở tuổi 49 vẫn lên sàn quyết đấu với tay đấm người Thái Lan hôm 26/10, đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông đứng trên sàn đấu. Nhận cú knock-out trời giáng, huyền thoại 7 lần vô địch Muay Thái thế giới người Italia đã không thể thắng cơn nguy kịch, ông qua đời 1 tuần sau trận đấu.
Melo, cựu tay đấm cừ khôi người Argentina cũng đột tử vào cuối tuần qua
Khi cái chết của Christian vẫn còn gây bàng hoàng với thế giới võ thuật thì tờ TMZ Sports lại tiếp tục báo thêm tin buồn. Theo đó, cựu võ sĩ boxing Mario Oscar Melo (Argentina) - người tranh đai hạng nặng WBO với Michael Moorer vào năm 1990 đã đột tử hôm Chủ Nhật (4/11) vì tắt thở khi tham dự cuộc thi "ăn bánh sừng bò" tại quê nhà.
Video ghi lại cho thấy một số người dùng biện pháp mạnh để móc chiếc bánh ra khỏi cổ họng Melo tại cuộc thi ở Buenos Aires nhưng vô ích. Melo được đưa đến một bệnh viện gần đó nhưng đã qua đời khi đến nơi. Báo cáo cho biết, cựu võ sỹ Melo 56 tuổi gặp nạn khi ăn tới chiếc bánh thứ 3 ở cuộc thi.
Melo bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1984 khi ông bước sang tuổi 22. Trải qua 30 trận đấu ông giành được 21 thắng lợi trong đó có hơn một nửa (57%) lần thắng bằng knock-out. Ông được người ta đặt cho bí danh là "Mazazo" vì sở hữu các pha ra đòn chính xác và luôn thi đấu với quyết tâm cực lớn.
VietBF © Sưu Tầm