Trước niềm vui đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Philippines trên sân nhà Mỹ Đình. Cổ động viên Việt Nam ăn mừng theo kiểu quá khích khiến phải đổ máu. Đáng sợ nhất là vụ ẩu đả dao cắm trên lưng.
Sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua Philippines với tổng tỉ số 4-2 qua hai lượt trận bán kết AFF Cup 2018, hàng chục ngàn người Việt trên khắp cả nước đã tràn ra đường mừng chiến thắng. Trong số này có nhiều CĐV quá khích đã nhận cái kết đắng.
Khoảng 22 giờ 15 ngày 6.12, thanh niên chở bạn chạy Exciter ngược chiều trên cầu Chương Dương (Hà Nội) và tông trực diện xe máy khác. Cú va chạm máy khiến 4 người bị thương nặng và 2 xe máy hư hỏng nặng.
4 người bị thương sau va chạm xe máy trên cầu Chương Dương.
Trên đường Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người đàn ông nằm ngất xỉu trên đường, mặt dính đầy máu, nghi bị té xe.
Người đàn ông gặp nạn khi đi bão.
Tại Đại lộ Võ Văn Kiệt thuộc quận 6, TP.HCM, hai thanh niên nằm bất tỉnh trên đường sau khi té xe máy do chạy tốc độ bàn thờ và mất lái, trong đó một người chảy nhiều máu ở đầu.
Một số CĐV quá khích đốt pháo sáng trên đường Hà Nội đã bị công an tạm giữ và đưa về đồn.
Ghê rợn nhất là vụ ẩu đả giữa hai nhóm ngồi uống nước trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội). Một nam thanh niên được công an chở đi cấp cứu trong tình trạng dao găm lên lưng do bị đối thủ đâm. Hung thủ đã nhanh chân bỏ trốn trước khi công an có mặt tại hiện trường.
Dù hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, các tuyển thủ và HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ bớt vui khi thấy nhiều CĐV đổ máu vì kiểu ăn mừng quá khích.
Ảnh biếm họa CĐV đổ máu khi đi bão mừng Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018.