Bây giờ tuổi tác đã không còn là vấn đề quan trọng trong tình yêu. Một cặp đôi lệch nhau 33 tuổi thường bị tưởng nhầm là bố con. Bố mẹ của cô gái khi biết chuyện này thì đều phản đối dữ dội.
Michaela Matson, 19 tuổi, đến từ bang Nebraska, Mỹ và chồng sắp cưới William Maldera, 53 tuổi, đến từ Canada, quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Chia sẻ trên The Sun, Michaela cho biết cô đã có cảm tình với người đàn ông hơn mình 33 tuổi ngay từ lần đầu nói chuyện vào năm ngoái. Chỉ sau một tháng trò chuyện, cả hai quyết định đến với nhau.
Biết việc con gái quen với người đàn ông lớn tuổi, cha mẹ Michaela đã phản đối dữ dội. Michaela từng bị bố mẹ giấu hết tiền, tài sản và hộ chiếu để cô không thể đi du lịch đến Canada thăm bạn trai. Thậm chí bố của Michaela còn dọa từ mặt con gái.
Để bảo vệ tình yêu, Michaela định sẽ sang hẳn Canada làm việc và chuyển quốc tịch nhưng William đã ngăn lại. Anh muốn cả hai sẽ dần dần lấy lòng được bố mẹ cô.
Cả hai cho biết sẽ làm đám cưới vào tháng 8 hoặc 9 năm sau, để có thêm thời gian thuyết phục gia đình.
“Nhiều khi ra đường chúng tôi bị nhầm là cha con nhưng như vậy không hề gì, quan trọng chúng tôi yêu nhau là đủ. Khoảng cách tuổi tác không phải vấn đề với hai đứa”, Michaela cho hay.