Rất nhiều các bạn trẻ khi bị thất tình đã suy nghĩ bế tắc, bấn loạn nên đã tìm đến cái chết để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên hành động đó là vô cùng ích kỉ, cái chết đó chỉ để giải quyết vấn đề cá nhân nhưng để lại nỗi đâu và sự mất mát quá lớn cho nhiều người thân của họ. Mới đây một nam thanh niên 28 tuổi (ngụ tại quận Gò Vấp), thành phố Hồ Chí Minh đã tự biến mình thành ngọn đuốc sống trước nhà người yêu vì bị từ chối.
Vượt hơn 700 cây số từ TP HCM ra Bình Định hàn gắn tình cảm với bạn gái nhưng không được chấp nhận, nam thanh niên đã bấn loạn và hành động thiếu suy nghĩ. Theo điều tra ban đầu, tối 24/7, chàng trai này từ TP HCM ra huyện Hoài Nhơn (Bình Định) thăm người yêu nhưng không được cô này mở cửa cho vào nhà. Tuyệt vọng, cậu ta mua xăng đến trước nhà bạn gái tự thiêu.
Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh - Trưởng khoa Ngoại chấn thương bỏng, Bệnh viện đa khoa Bình Định - cho biết, chiều 25/7, đã tiếp nhận một nam thanh niên bị bỏng đến 60%, nhiều bộ phận cơ thể bỏng độ 3. "Bệnh nhân bị sốc bỏng nặng. Sau hai ngày được cấp cứu, gia đình bày tỏ nguyện vọng chuyển nạn nhân về gần nhà để tiện chăm sóc", bác sĩ Vinh nói.
Chiều 27/7, nam thanh niên 28 tuổi (ngụ quận Gò Vấp) đã được gia đình chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục cấp cứu điều trị do bị bỏng toàn thân.
hoalyly@vietbf sưu tầm