Sau lời khai của ông Đinh La Thăng ám chỉ bộ chính trị trong đó có thủ tướng Dũng và TBT Trọng là những người có liên quan tới bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí. Ông Thăng cho rằng, ông đang làm theo chỉ thị của thủ tướng 2009 và của bộ chính trị.
Nhưng hàng loạt tin ám chỉ bộ chính trị liên quan tới tham nhũng này đều bị các báo chí VC xóa bỏ. Bài phân tích do tác giả Nguyễn Thu Tuyết xin gửi tới quư vị.
Hàng loạt bài báo với tiêu đề: “Ông Đinh La Thăng khai chỉ định thầu là chủ trương của Bộ Chính trị” bỗng dưng bị các báo gỡ bỏ, bị thay tiêu đề hoặc bị chèn nội dung khác so với thời điểm ban đầu vừa xuất bản khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, vì tôi biết điều ông Thăng khai chính là sự thật.
Tôi có cơ sở để nói như vậy. Thời làm phóng viên kinh tế của Báo Sài Gòn Giải Phóng, vào khoảng năm 2005, tôi được giao nhiêm vụ theo dõi viết về ngành Dầu khí. Có thể nói, những năm tháng kể từ sau khi ông Đinh La Thăng được điều chuyển từ Thừa Thiên Huế về làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí là khoảng thời gian Ngành Dầu khí phát triển rực rỡ nhất.
Một trong những nguyên nhân của sự “thành công rực rỡ” ấy, theo lời các lãnh đạo cấp cao thời bấy giờ (như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải...) hay phát biểu tại các sự kiện của ngành Dầu khí đó là nhờ “Ngành Dầu khí phát huy nội lực rất tốt, nguồn ngoại tệ lớn trước đây chảy ra nước ngoài do phải thuê dịch vụ nước ngoài thì nay đã giữ lại được cho nước nhà...” ...vv..vv ....
Những câu phát biểu đầy khích lệ đó tôi vẫn còn như nghe văng vẳng bên tai, dù thời điểm đó đã cách đây hơn 10 năm. Những bài viết về ngành dầu khí của tôi thời đó cũng đã được đăng khá nhiều trên báo SGGP.
Tôi vẫn còn nhớ như in lời phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải rằng thì là: “Là đầu tàu kinh tế, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của đất nước nên mọi hoạt động của Ngành Dầu khí luôn được Đảng và Nhà nước theo dõi, giám sát chặt chẽ...”.
Thế nên ông Thăng không tài thánh nào để làm cái việc mà bây giờ người ta gọi là “sai trái động trời” đó nếu như không có chủ trương của các cấp “triều đình”. Mà cụ thể theo cái tôi biết, đó là “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 17-2-2009 về việc “Đồng ư về nguyên tắc Tập đoàn Dầu khí được chỉ định các đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ để thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn nhằm phát huy nội lực và kích cầu dịch vụ trong nước” như tôi đã từng dẫn lời trong nhiều bài báo ở thời điểm đó.
Vậy mà bây giờ người ta định lờ được hay sao? Khách quan ở đâu? Trung thực ở đâu? Công bằng ở đâu?
Vâng, tôi xin giới thiệu với các anh chị và các bạn bài báo dưới đây của tôi, và xin cảm ơn báo SGGP vì vẫn còn lưu trữ bài viết này (tôi cũng đã chụp lại vì e rằng bài viết này lại sẽ bị xóa bỏ trong nay mai).
Cũng như nhiều anh chị, nhiều nhà văn, nhà báo có hiểu biết, khi theo dõi vụ án xét xử ông Đinh La Thăng mấy ngày qua, tôi cảm thấy quá đau lòng, đôi khi tôi chỉ muốn kêu lên: “Bao Thanh Thiên ơi – Ngài ở đâu? Hãy mau sớm xuất hiện trong vụ án xét xử ông Đinh La Thăng để cứu vớt 1 chút niềm tin còn lại trong dân chúng, trong đó có cá nhân tôi...”
Nguyễn Thu Tuyết