Một hôm các nguyên thủ quốc gia bao gồm TT Obama, TT Putin và đồng chí TT NTD bàn về hòa bình thế giới. Để đảm bảo an ninh cho cuộc họp các lãnh tụ quyết định dùng tàu vũ trụ đi vòng quoanh thế giới. Đi một lúc TT Obama bỗng kêu lên:
-Đất nước hợp chủng quốc Hoa Kỳ của tôi đây rồi.
Mọi người ồ lên và hỏi, vì sao ngài lại biết chúng ta đang bay trên nước Mỹ. Ngài tổng thống nói:
-Nhìn kìa những tòa nhà chọc trời tráng lệ, những xa lộ rộng lớn đầy ắp xe sang hầm hố đang đi lại thì chỉ là Mỹ chứ không thể nơi khác.
Mọi ngưởi tán thưởng khen đúng. Đi một lúc thì TT Putin bỗng kêu lên:
-Đất nước Nga vĩ đại của tôi đây rồi.
Mọi người lại ồ lên và hỏi, vì sao ngài lại biết chúng ta đang bay trên nước Nga. Ngài tổng thống nói:
- Nhìn kìa những cánh rừng bạch dương rộng lớn và băng tuyết bao phủ cả châu lục, chẳng phải nước Nga thì là nước nào?
Mọi ngưởi lại tán thưởng khen đúng. Đi một lúc thì TT DTN bỗng kêu lên:
-Nước Việt Nam thân yêu tôi đây rồi.
Mọi người lại ồ lên và hỏi, vì sao ngài lại biết chúng ta đang bay trên bầu trời lãnh thổ Việt Nam. Ngài TT nói:
-Vì cái đồng hồ Rolex tôi vừa đeo mới đây đã bị mất.
Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Ngài TT giải thích chỉ ở VN mới có ăn trộm siêu đẳng như vậy, ngồi trên tàu vũ trụ như thế này mà bọn nó cũng ăn trộm được.
.....bổng sau lưng có một đồng chí rỉ tai ngài TT:
-Thưa ngài đồng hồ của ngài chưa bị mất trộm ạ.
-Thế nó nắm ở đâu?
-Thưa do tàu vũ trụ mới tiến vào lãnh thổ VN nên tôi phải vội vã tước đồng hồ của ngài vì sợ ban thanh tra chính phủ sẽ hỏi vì sao đồng chí lại có đồng hồ hạng sang như vậy mà lương lậu chỉ có vài ba đồng ạ.
-Wow, wow, đồng chí lẹ quá hen, thế đồng chí là ai thế để tôi ban thưởng.
-Dạ tôi là Truyền Văn Trần, nguyên trưởng ban thanh tra chính phủ ạ.
-Wow, chức đồng chí to thế, thảo nào. Sao đồng chí giỏi "ăn trộm vậy"?
-Da thưa TT làm quan mà không biết ăn trộm, ăn cắp thì chả ăn được cái giải gì ạ.
-............