Trưa nay 9/3, chị Nguyễn Khánh Linh (SN 1995, quê An Giang) đến đồn công an trình báo về việc bị trộm điện thoại iPhone 7 Plus khi đang ngồi chờ bạn trong nhà hàng McDonald's (đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM). Không ngờ kẻ trộm lại là một vị khách tây ngồi ngay bàn bên cạnh.
Nạn nhân trình bày sự việc khi bị trộm mất điện thoại iPhone 7 Plus. (Ảnh: Quang Hải)
Theo trình báo của nạn nhân, vào khoảng 9h30, chị Linh hẹn bạn đến lầu 3 của nhà hàng McDonald's uống nước. Chờ được 20 phút chưa thấy bạn tới, chị Linh sốt ruột đi ra cầu thang (cách chỗ ngồi 10m) để ngóng thì một người đàn ông nước ngoài ngồi cạnh bàn chạy ra ngoài.
Nghi có chuyện chẳng lành, chị Linh nhìn qua bàn ăn của mình thì phát hiện chiếc điện thoại iPhone 7 Plus đã bị lấy mất.
Ngay lập tức, chị Linh vừa đuổi theo vừa hô hoán nhân viên nhà hàng bắt giữ lại thì tên trộm đã kịp leo lên chiếc taxi ngoài đường tẩu thoát.
Chị Linh cho biết, tên trộm điện thoại iPhone 7 Plus của chị là một khách Tây khoảng 45 tuổi, cao 1m70, nước da màu trắng và mặc áo phông màu xanh da trời.
Sau sự việc, chị Linh đã đến trình báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão, đồng thời yêu cầu chủ nhà hàng McDonald's có trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc trên.
Tên trộm là người ngồi sát bàn của nạn nhân. (Ảnh: Quang Hải)
Quản lý nhà hàng McDonald's cho biết, thời điểm xảy ra sự việc có nhận được tin từ bộ đàm của nhân viên trên lầu 3 nhưng không kịp bắt giữ.
“Trước giờ nhà hàng chưa có trường hợp nào bị trộm đồ trong quán ăn. Sau sự việc, chúng tôi đã trích xuất camera và trình báo với công an để truy tìm tên trộm điện thoại iPhone 7 Plus”, quản lý nhà hàng tên Huy nói.
VietBF © sưu tầm