VBF-Đây chắc sẽ là những kỉ niệm khắc mãi trong tâm trí những đứa trẻ này khi mà chúng cùng cha mẹ buộc phải chạy trốn khỏi chính đất nước mình. Tất cả cũng chỉ là tại chiến tranh với cái chết cận kề mà họ buộc phải ra đi như vậy.Những ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong sáng và hồn nhiên vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các em bé trên con đường đầy gian khổ để đi tìm vùng đất mới khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng.
Trong tuần vừa qua, đã có khoảng hơn 18,000 người tị nạn đặt chân tới Đức sau những sau những cuộc hành trình đầy rủi ro và nguy hiểm. Trong khi các quan chức lãnh đạo châu Âu đang tích cực thảo luận về việc làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề liên quan tới những người tị nạn từ Syria sang các nước châu Âu một cách triệt để, mỗi ngày vẫn còn hàng ngàn người tị nạn khác đang cố gắng tiến về châu Âu, mà phần lớn là những gia đình có trẻ nhỏ đang cố gắng trốn chạy khỏi sự đàn áp tàn bạo của tổ chức khủng bố IS.
vk