Một vụ trộm hài hước ở Việt nam, hai thiếu niên đang mừng thầm vì trộm được xe SH. Ngờ đâu trộm được xe nhưng không biết nổ máy. Đành kéo bộ suốt 60 km để rồi bị tóm.
Hai thanh niên tên Nguyễn Tiến Phúc (17 tuổi) và Lê Ngọc Kiên (16 tuổi, cùng trú xã Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhân cơ hội chủ nhà đi vắng, vớ bở được đống đồ ngon ơ cộng thêm 2 con xe ga để trong nhà, mừng như mở cờ trong lòng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai thanh niên tính mỗi thằng nhảy một con xe chạy cho ểnh ương với đời.
Nào ngờ đời không như mơ, một trong hai chiếc xe nhảy được là chiếc Sh đời mới với hệ thống khóa điện tử điều khiển từ xa. Có lẽ do ít tiếp xúc với công nghệ mới và nghĩ rằng chỉ cần tẩu được xe thì khóa không thành vấn đề nên cả hai thay nhau kéo 2 chiếc xe rút lui khỏi hiện trường.
Kéo được khoảng 60km thì cả hai thấm mệt nên bỏ chiếc Sh lại bên vệ đường, chỉ mang chiếc còn lại đi bán. Nhọ thay khi vừa đến nơi bán xe thì hai thanh niên bị công an phục sẵn bắt tại trận.