Bé gái học lớp 8 mất tích bí ẩn từ ngày 11/11. Lần cuối cùng mọi người thấy bé gái đi cùng với một người phụ nữ. Đến nay vẫn không có bất cứ một tin tức nào về bé gái.
Sáng 19-11, ông Nguyễn Văn Thế (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cầu cứu đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc con gái ông là Nguyễn Phạm Bảo Trâm, sinh ngày 5-3-3004, đã mất tích bí ẩn hai tuần nay, hiện ông không biết cháu làm gì, ở đâu, với ai.
Ông cung cấp thông tin rằng ngày 11-11, khi đó cháu đang ở nhà dì thì có một người phụ nữ đến nhà chở cháu đi. Bạn bè của cháu nhìn thấy nhưng không biết hai người đi đâu. Từ đó đến nay, Trâm không về nhà, không đi học, cũng không gọi điện thoại về nhà. Ông đã nghỉ việc hai tuần nay để đi khắp nơi tìm con. Nơi nào có thể có tung tích của con ông đều tìm đến nhưng con gái ông vẫn biệt tăm.
Ngày 17-11, Công an huyện Bình Chánh đã tiếp nhận đơn cầu của ông.
Hai tuần nay, ông Thế (trái) cùng người anh cột chèo phải nghỉ việc để đi khắp nơi tìm con cháu mình
Cô Trần Thị Hồng Thắm, GVCN lớp 8/10 Trường THCS Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, cũng cho biết hai tuần nay em Trâm không đi học. Em thông minh, học rất giỏi môn Toán do cô đứng lớp, không có biểu hiện bất thường gì. Cô Thắm nhắn gửi hy vọng em Trâm sớm trở lại lớp học bình thường, cô và các bạn sẽ hỗ trợ em kiến thức các môn những ngày em không đi học.
Ai biết em Trâm ở đâu, xin báo cho ông Thế (0937836109), nhà trường hoặc Công an huyện Bình Chánh.