Thật thương tâm cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.Dù hoàn cảnh nào cũng không được phép vứt bỏ đứa con mạng nặng đẻ đau. Cháu bị vứt trước của nhà một phụ nữ ở Đắc Lắc.
Sau hai ngày chăm sóc, sức khỏe cháu bé sinh non (chỉ nặng 1,5kg) bị bỏ rơi đang dần khá lên. Hiện cháu bé đang được các bác sĩ theo dơi nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt.
Ngày 18.8, bác sĩ Lê Đ́nh Nhân- Phó Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi và sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa cứu sống một cháu bé sinh non (khoảng 32-34 tuần tuổi) chỉ nặng 1,5kg bị bỏ rơi.
Sau hai ngày điều trị, hiện sức khỏe của cháu bé đă dần khá lên
Theo bác sĩ Nhân, cháu bé được đưa đến bệnh viện chiều 16.8 trong t́nh trạng tím tái đầu và chi, thở không đều, thân nhiệt hạ, phản xạ kém. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đă cho bé nằm lồng ấp, ủ ấm tích cực, thở ô xy, truyền dịch và thuốc. Sau 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé đă khá dần lên nhưng các bác sĩ vẫn theo dơi nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt.
Trước đó, chiều 16.8, chị Phan Thị Thùy Khiêm (ngụ phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phát hiện cháu bé nói trên trong một túi ni lon màu đen đặt trước nhà ḿnh. Ngay sau đó, chị Khiêm đă đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.
“Tôi có tham gia một hội chuyên nhặt các thi thể thai nhi để chôn cất và cưu mang các phụ nữ mang thai ngoài ư muốn. Có thể mẹ của cháu bé này biết tôi nên cố t́nh bỏ trước nhà. Gia đ́nh tôi sẽ lo chăm sóc bé tại bệnh viện và tiến hành làm các thủ tục để nhận được nuôi bé”- chị Khiêm cho biết.