Một chú chim cánh cụt được lão ngư Joao Pereira de Souza nuôi nấng khi bị thương và sau đó thả nó về với bầy đàn. Tuy nhiên, cứ hàng năm, chú chim cánh cụt này lại bơi quãng đường 8.000km để đến thăm lại ân nhân của mình. Tình bạn giữa lão ngư và chim cánh cụt khiến nhiều người cảm động.
Năm 2011, lão ngư dân 71 tuổi Joao Pereira de Souza, sinh sống tại một làng chài ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro, Brazil, tình cờ phát hiện một chú chim cánh cụt nằm thoi thóp bên mỏm đá gần bờ biển. Thấy con chim cánh cụt nhỏ bé nằm im bất động, sắp chết vì đói, ông Joao đã mang nó về chăm sóc và đặt tên là Dindim.
Sau khi hồi phục, chú chim cánh cụt nhỏ bé Dindim lại trở về với bầy đàn của mình. Khi thả cho Dindim, những tưởng ông Joao sẽ không bao giờ được gặp lại người bạn nhỏ bé này nữa. Nhưng không, chỉ vài tháng sau khi về với biển, Dindim lại quay lại hòn đảo thăm ông Joao trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Từ đó trở đi, hàng năm Dindim bơi liên tục 8.000km từ bờ biển Argentina và Chile để sống cùng lão ngư dân 8 tháng, từ tháng 6 tới tháng 2 hằng năm, sau đó lại rời đi.
Kể chuyện với đài Globo TV, ông Joao chia sẻ, "Tôi yêu Dindim như chính con đẻ của mình và tôi tin nó cũng yêu quý tôi. Không ai chạm được vào nó. Nó sẽ mổ họ. Nhưng nó lại nằm trên đùi tôi, để cho tôi tắm rửa, cho nó ăn. Mỗi lần Dindim rời đi, mọi người đều nói rằng nó sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng họ đã sai, đều đặn hàng năm Dindim vẫn về bầu bạn với tôi”.
vbf @ sưu tầm