Chỉ vì muốn đưa hình ảnh của người Châu Á lên tấm quảng cáo của McDonalds và trái với sự mong đợi thì họ lại được McDonalds trả tiền cho hành động này. Đây thực sự là điều mà họ không hề ngờ tới trước khi thực hiện trò này. Dưới đây là 1 số thông tin thêm về vụ việc.
Hai thanh niên trẻ, những người đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi treo ảnh của chính họ tại một tiệm McDonalds ở Pearland, Texas, đã nhận được một khoản tiền lớn từ hãng fast-food này.
Anh Jehv Maravilla, 21 tuổi, và người bạn Christian Toledo, 25 tuổi, đã treo một bức ảnh của chính họ, giả làm poster quảng cáo, tại một tiệm McDonalds, vì nhận thấy người châu Á xuất hiện quá ít trong các chiến dịch quảng cáo của hãng này.
Sau khi treo ảnh, hai anh chàng cũng lo ngại rằng họ sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, không ai nhận ra ảnh của họ là một tấm poster giả, và tấm ảnh đã được treo tại tiệm McDonalds suốt 51 ngày, cho tới khi hai anh chàng tự công bố trò đùa của họ lên mạng Twitter.
Sau sự việc, không những Maravilla và Toledo không gặp rắc rối, mà còn được mời tham gia một chiến dịch quảng cáo sắp tới của McDonalds, và mỗi người sẽ được trả $25,000 Mỹ kim cho công việc của họ. Hai anh cũng được mời xuất hiện trên chương trình truyền hình The Ellen Show trong tuần này.
Còn về tấm bích chương giả, hãng McDonalds cho biết tấm ảnh này đã được tháo ra để cửa tiệm tân trang. Tấm ảnh dự kiến sẽ được đem bán đấu giá, và số tiền thu về sẽ được đưa vào quỹ từ thiện Ronald McDonald House Houston.