Dòng nhạc Sơn Tùng theo khá sến sẩm. Không phải lần đầu tiên nam ca sĩ này đạo nhạc. Nhưng giới trẻ vẫn cuồng nhiệt ủng hộ.
Ngày 3/8, Sơn Tùng M-TP ra mắt MV "Chúng ta không thuộc về nhau" đánh dấu sự trở lại sau nửa năm im ắng với hoạt động âm nhạc. Ngay khi vừa được tung ra, sản phẩm này lập tức bị cư dân mạng đặt lên bàn cân với MV "We Don't Talk Anymore" được phát hành trước đó vài tiếng. Giới nghe nhạc bày tỏ sự bất bình đến nam ca sĩ gốc Thái Bình vì họ cho rằng ca khúc mới của anh có nhiều điểm tương đồng với bản hit của Charlie Puth và Selena Gomez được phát hành đầu năm nay, nhất là ở vòng hòa âm.
Một điểm giống nhau khác nằm ở phần rap. Theo đó, cư dân mạng phát hiện ra cách xử lý và nhịp phách đọc của "Chúng ta không thuộc về nhau" không khác gì ca khúc "Fire" của nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc). Chưa dừng lại ở phần âm nhạc, hình ảnh và nội dung của MV bị "mổ xẻ" với những cảnh quay, vũ đạo, bối cảnh... giống với hàng loạt các sản phẩm âm nhạc quốc tế khác.
Chính vì hàng loạt chi tiết được cho là "đạo nhái" trong sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP đã khiến anh nhận nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng. Soi xét dường như là một "thói quen" của các antifan mỗi khi nam ca sĩ tung ra một sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ khán giả mà những người trong nghề như Vũ Cát Tường, Tùng Dương... cũng dành nhiều sự bất bình trước hành động "copy ý tưởng" của Sơn Tùng. Những dòng trạng thái của các nghệ sĩ trên được antifan của nam ca sĩ gốc Thái Bình bày tỏ sự đồng tình. Bởi họ đều không đánh giá cao việc anh thường xuyên "vay mượn" ý tưởng để chắp vá cho mỗi sản phẩm của mình.
vietbf @ sưu tầm