Trong một chuyến đi dã ngoại, cô gái trẻ nghỉ ngơi dưỡi một gốc cây. Cô vô tình chạm tay vào thân cây rồi vội vàng rụt tay lại nhanh chóng. Không thể ngờ cô vừa chạm vào một thứ khiến chính cô ngã ngửa người khi biết sự thật.
Thế giới xung quanh luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, tuy nhiên hầu hết trong số chúng đều cực kỳ đáng sợ. Đôi khi, có những điều xảy ra một cách vô tình, nhưng hậu quả của nó cũng đủ khiến chúng ta giật mình khiếp sợ.
Một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của mình, trong một lần đi dã ngoại, tham quan ở trong rừng, vì quá mệt, cô “hồn nhiên” tựa vào thân cây ngay cạnh để nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, khi chỉ vừa đưa tay chạm thân cây, người phụ nữ này giật mình ngã ngửa khi biết sự thật dưới bàn tay mình.
Khi chỉ vừa đưa tay chạm thân cây, người phụ nữ này giật mình ngã ngửa khi biết sự thật dưới bàn tay mình.
Thì ra, thứ kinh khủng mà cô vừa lỡ tay chạm vào chính là những con bướm đang đậu trên thân cây.
Loài bướm này có hình dáng và màu sắc khá đặc biệt. Cánh của chúng lúc gập lại có mà nâu xen kẽ các sọc trắng nhỏ, nhưng đến lúc xòe ra lại có màu da cam. Chúng thường đậu khắp phủ kín các thân cây, mỏm đá, chính điều này đã làm cho người phụ nữ bị nhầm lẫn.
Chúng thường đậu khắp phủ kín các thân cây, mỏm đá.
Chúng thường đậu khắp phủ kín các thân cây, mỏm đá.
Cánh của chúng lúc gập lại có mà nâu xen kẽ các sọc trắng nhỏ.
Nhưng khi xòe cánh ra, chúng lại có màu da cam.
Loài bướm này sinh sống ở phía tây của đảo Rhodes, khoảng năm cây số về phía đông nam của làng Theologos, nằm trong thung lũng Bướm. Chúng phát triển mạnh nhất là vào mùa mưa.
Loài bướm này sinh sống ở phía tây của đảo Rhodes.
Điều đặc biệt đáng chú ý nhất ở loài bướm này đó là chúng không có dạ dày. Chúng tồn tại bằng cách sử dụng năng lượng được tích trữ từ trong giai đoạn còn là sâu bướm.