Một cô gái khá sáng tạo khi sử dụng một trái dưa hấu. Đầu tiên cô gái lấy hết ruột quả dưa ra ngoài, sau đó cắm tăm nhọn quanh trái dưa và thả xuống mương nước. Thành quả sau đó khiến thật bất ngờ.
Thấy cô con gái xin một quả dưa hấu mang ra cánh đồng ven sông nhưng không ai biết cô bé dùng để làm gì. Mang thành quả về, cả nhà ai nấy đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Lúc bấy giờ thì ai nấy đều đã hiểu được lý do vì sao cô con gái mang dưa hấu ra đồng ngồi. Hóa ra bởi vì đây là vùng đất ven sông khá trù phú nên cô gái đã nghĩ ra cách vô cùng độc đáo này để đặt bẫy.
Loay hoay cả buổi mang quả dưa hấu ra ngồi chỗ đất trống, đầu tiên cô dùng thìa móc ruột của quả dưa.
Cô gái cần mẫn lấy hết ruột cho đến khi nhìn thấy khoảng trống bên trong.
Rồi từ từ cắm que tăm nhọn vào phần đầu quả dưa.
Tiếp tục cắm tăm vào cho đến khi kín hết.
Sau đó, thả trôi xuống mương nước.
Sau khoảng 30 phút đợi chờ, cô gái quay trở lại ruộng để lôi quả dưa hấu lên kiểm tra chiến lợi phẩm của mình.
Khi mở ra xem, hoàn toàn ngoài sức mong đợi của cô, tất cả thành quả thu được lại 3 con cá lóc.
Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, cô gái trẻ đã biến những vật dụng xung quanh mình thành những thứ phục vụ cho nhu cầu tạo ra thực phẩm hàng ngày khiến nhiều người cảm thấy thán phục.