Vụ án xảy ra từ hai năm trước, khi người thanh niên gốc Việt nổi điên trên đường ở Massachusetts. Thanh niên gốc Việt tấn công một tài xế khiến ông này bị thương. Sắp tới toà sẽ xét xử vụ án này.
Hai năm sau khi nổi cơn giận và hành hung một tài xế khác trên đường một cách điên cuồng, một thanh niên gốc Việt phải ra tòa ở tiểu bang Massachusetts.
Hồi tháng 6 năm 2016, ông Michel Nassif đang lái xe trên đường Bay Road ở Sharon thì bị một tài xế khác nhấn còi vì chạy quá chậm. Ông Nassif bèn tấp vào lề cho chiếc xe kia vượt qua. Nhưng thay vì vượt qua, người tài xế nọ là Alex Nguyễn, bước ra khỏi xe với thái độ muốn đối đầu. Ông Nassif cho rằng lúc đó Alex Nguyễn có vũ khí, nên ông vội chở hai con còn nhỏ rời khỏi khu vực để tránh cuộc chạm trán.
Nhưng chỉ vài phút sau, ông gặp lại Alex Nguyễn cách đó vài dặm gần đường Madison Avenue. Lần này, cả hai người đàn ông đều bước ra khỏi xe của mình. Ông Nassif nói không muốn phân bua và chúc người thanh niên một ngày vui vẻ. Nhưng bất ngờ Alex Nguyễn dùng một hung khí gì đó đâm vào người ông Nassif, sau đó ông bị thanh niên gốc Việt đấm ít nhất 20 quả vào mặt và sau ót. Nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh ngay trước mắt các con ông đang ngồi trong xe nhìn ra.
Ông Nassif kể với đài truyền hình Boston25 News rằng, trước khi ngất đi, ông mơ hồ trông thấy hai đứa con ông bước ra khỏi xe đứng cạnh nhau và nhìn xuống người cha đang nằm dưới đất chảy máu. Các nhân chứng đã giúp gọi xe cứu thương đưa nạn nhân vào bệnh viện.
Hung thủ bỏ chạy khỏi nơi đó, nhưng bị cảnh sát bắt giữ vài ngày sau. Alex Nguyễn bị truy tố về tội tấn công và đánh đập.