Như chúng tôi đã đưa tin, một cây cầu gần thành phố Genoa, Italia bị sập. Bộ trưởng Giao thông Italia Danilo Toninelli miêu tả vụ tai nạn là một "thảm kịch lớn". Nhiều người chết trong vụ sập cầu này.
Trong đó có một gia đình 3 người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu trên.
Roberto Robbiano, vợ anh Ersilia Piccinino và con trai Samuel (7 tuổi) đều đã tử vong khi chiếc xe của họ rơi xuống cây cầu Mordandi vào khoảng 11h30 ngày 14/8 (giờ địa phương), Daily Mail đưa tin.
Ảnh: Facebook
Những chiếc xe hơi và hàng tấn bê tông, sắt thép đã rơi xuống một con sông, các tuyến đường sắt và một khu công nghiệp ở bên dưới, đè bẹp nhiều phương tiện và để lại đống đổ nát bên trong các tòa nhà.
Ảnh: Reuters
Gia đình Robbiano sống tại thị trấn Campomorone, phía bắc Genoa. Roberto là một kỹ sư điện. Anh kết hôn vào năm 2014 và thường xuyên đăng ảnh cả gia đình lên Facebook cá nhân.
Ảnh: Facebook
Ngoài gia đình Robbiano còn có hàng chục người khác đã vĩnh viễn không thể trở về nhà.
Theo hãng thông tấn ANSA của Italia, ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu Mordandi. Ước tính có khoảng 30 xe ôtô và 10 xe tải đang lưu thông trên đường và trên cầu khi thảm họa xảy ra.