Sài Gòn đang rất mạnh tay để có thể lấy lại được vỉa hè. Những công trình của khu phố cũng bị phá bỏ. Quận 1 đang là nơi làm quyết liệt nhất.
Chiều 24/2, Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đoàn kiểm tra thực hiện chiến dịch dọn dẹp lòng lề đường, "giành lại" vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.
Sau khi đi qua các tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, đoàn kiểm tra dừng lại trước trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành. Khi phát hiện trụ sở khu phố 6 xây dựng trái phép ngay trên vỉa hè, ảnh hưởng đến người đi bộ, ông Hải chỉ đạo đoàn kiểm tra đập, tháo dỡ trụ sở khu phố.
Sau khi có đại diện khu phố ra giải thích, ông Hải vẫn cương quyết với chỉ đạo của mình. "Ai cho làm? Ngay trên vỉa hè mà để cái nhà to đùng thế này. Anh cho đập luôn để giải phóng vỉa hè", ông Hải chỉ đạo.
Trước đó, ông Hải đã chỉ đạo đập bồn hoa của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1 và lập biên bản, cẩu nhiều ôtô biển số xanh về trụ sở giải quyết.
Theo ông Hải, muốn "giành lại" vỉa hè thì không phân biệt cơ quan nhà nước hay cá nhân, hễ vi phạm lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý. Việc xử lý cơ quan nhà nước vi phạm mới làm gương cho người dân chấp hành, ai cũng phải thượng tôn pháp luật, không phân biệt.
Với quyết tâm cải thiện mỹ quan các tuyến đường trung tâm thành phố, ông Đoàn Ngọc Hải đã cho đập, thu giữ hàng loạt hạng mục, quầy hàng, biển quảng cáo, bậc thang lấn chiếm vỉa hè.
Cũng như nhiều lần trước, thông tin đi kiểm tra lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường vẫn được Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải giữ bí mật tới phút cuối cùng.