Những hình ảnh kém duyên của chị em phụ nữ tại nơi công cộng đã vô tình bị chụp lại. Cách hành xử thiếu văn minh này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Dẫu biết chị em có nhiều thiệt thòi, nhưng không đến mức độ phải "bành trướng" thế này chứ?
Gần đây, cư dân mạng thường đùa vui với nhau rằng: "Hình tượng có ăn được không, nếu không thì giữ làm gì", chính câu đùa vui này lại vô tình trùng hợp với những bức ảnh "ngồi nơi công cộng như ngồi ở nhà" của một số phụ nữ vui tính dưới đây.
Tranh thủ ngủ một tí chứ lát về lại phải nấu cơm, dọn dẹp rồi lo cho tụi nhỏ thì sức đâu mà chịu được.
Ai dịu dàng nữ tính thì cứ khép nép chứ chị đây thích thoải mái tự do như thế này hơn.
Đi tàu thích ngồi nhất chỗ này, vừa thoáng vừa dễ chịu, có bị bảo vệ đuổi hay không thì tính sau.
Làm luôn ở đây cho xong, lát về tới nhà nấu cho nhanh chứ thời gian đâu mà cắt với gọt nữa.
Đâu ai ngồi đâu, nên để đỡ cái chân ở đây vậy.
Ngồi kiểu này lướt Facebook nó mới đã nè.
Lưng phải thẳng, chân thì duỗi như vầy thì đọc sách mới hiệu quả được, với lại không có ai ngồi nên chắc không sao đâu.
Thích thì ngồi thôi nha, đừng có ý kiến gì nha.
Đi tàu giờ này là thích nhất, không ai giành ghế cả nên nằm luôn cũng không ai nói.
Đi bộ nhiều mỏi rồi nên phải thư giãn cho cái chân thôi.
Phải bảo vệ mình trước khi có ai đó bảo vệ, thách đứa nào đụng vào chị.
Chủ ngồi thì balo cũng phải được ngồi, dư chỗ thì mình nên tranh thủ, đừng nói ai nha.
Nam nữ thọ thọ bất tương thân, không nên ngồi gần nhau quá
Chị thích thì chị để thôi nha, đừng ai động vào chị.
Ngồi ở đây còn thích hơn cả quán cà phê, đúng một mình một cõi luôn.
VietBF © Sưu Tầm