Nuôi con lợn đã 8 năm, đến một ngày cả nhà quyết định mang nó ra làm thịt. Tuy nhiên khi vừa mổ bụng lấy dạ dày và ruột ra thì ai cũng phát hoảng khi thấy một khối cục u trắng có mùi rất khó chịu. Hóa ra con lợn này đã mang thai ngoài tử cung mà vẫn có thể sống sót khỏe mạnh.
Ngay cả lợn nhà nuôi để lấy thịt cũng khiếp sợ khi mang ra mổ, thứ kinh dị bên trong không ai nghĩ lại nằm cố thủ suốt 8 năm.
Giết một con lợn nhà nuôi được suốt 8 năm, nhưng đến khi mổ bụng lấy dạ dày và ruột bên trong thì ai cũng hoảng sợ khi phát hiện” quái thai dị dạng” mà không một ai biết rõ nguyên nhân.
Lợn được mang ra giết mổ không hề có những biến thể về hình dạng bên ngoài, hoàn toàn bình thường như những con lợn khác và sống khỏe mạnh cùng một môi trường nuôi như những động vật nuôi trong nhà khác.
Sau khi mổ bụng lợn, cả nhà đột nhiên phát hiện một khối cục u trắng giống như một quả bóng cầu trơn nhẵn. Ai cũng vô cùng ngạc nhiên, tuy vậy không ai biết đó là gì và rất nhiều người tò mò đến xem.
Chủ nhà quyết định rạch dao nhẹ vào khối u. Bên trong hầu hết là những cục máu nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau và có mùi hôi lạ, rất khó ngửi. Nhìn kĩ nhiều người phát hiện ra việc lợn mang thai ngoài tử cung dẫn đến hình thành khối u và nằm cố thủ suốt 8 năm. Điều kinh ngạc hơn là trường hợp mang thai ngoài tử cung rất ít gặp ở động vật nuôi, nhất là lợn. Tuy vậy, lợn vẫn sống và khỏe mạnh là một điều đặc biệt và hiếm thấy.
hoalyly@vietbf sưu tầm