Chỉ vì hai tử tù Thọ và Tình mà bao nhiêu người bị liên luỵ. Mặc dù đã bắt lại được hai tử tù nguy hiểm nhưng những người cần phải chịu trách nhiệm trong vụ này thì vẫn phải xử nghiêm. 13 Cán bộ bị liên luỵ và 3 người thân nghi ngờ che giấu, tiếp tay cho 2 tử tù vượt ngục bị bắt để điều tra.
Sau 6 ngày vượt ngục không thành công, Thọ Sứt và Nguyễn Văn Tình đã bị lùa về chuồng trong muôn vàn tiếc nuối.
13 cán bộ đã bị tạm đình chỉ công tác khi không may để xảy ra chuyện động trời này.
Nhưng có 1 điều chắc hẳn ai cũng thầm hiểu, 2 tên tử tù chẳng thể nào chạy xa đến vậy hay thậm chí có xe máy, có tiền đi taxi khi không được "Support" .
Và cuối cùng thì cũng đã tìm ra được những "Support" cho 2 vị tướng vượt ngục thành thần, nguy hiểm, vô tùng táo tợn.
Đó là Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi), cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn được cho là đã hỗ trợ, tiếp tay, che giấu cho Tình trên đường trốn thoát.
Điều tra cho thấy, trong quá trình chạy trốn, Nguyễn Văn Tình có nhiều người giúp đỡ và đã quyết định tạm giữ 3 người để điều tra làm rõ.
Cũng đến khốn nạn, không giúp thì bảo lạnh lùng vô tâm mà giờ giúp xong thì cả lũ kéo nhau lên đồn ngồi mà khóc ra tiếng mán :'(
Nhắc đến éo biết bao lần rồi, trốn làm éo gì cho khổ thân ra. Vừa mệt vừa đói lại suốt ngày lo ngay ngáy giờ còn làm liên đới biết bao nhiêu người >.<