Nếu bị nhốt vào trại giam B14, nghi phạm sẽ trải qua những ngày tháng được ví như cuộc sống dưới địa ngục. Ở trong trại giam này, muốn được tự tử cũng rất khó. Tâm trạng, sức khoẻ của nghi phạm cũng phụ thuộc cả vào thời tiết.
B14 là trại tạm giam của Trung ương ( Bộ công an). Không khí trong các xà lim hầu như ít đối lưu với bên ngoài; vì xà lim bằng bê tông,tường vẩy ốc; cửa thông gió rất bé, rất kín. Trong đó không bố trí quạt trần như các trại tạm giam cấp tỉnh. Tù nhân phải dùng quạt tay; quạt hầu như thâu đêm suốt sáng. Cảm giác cái quạt cũng vã mồ hôi.
Những ngày nóng như vừa rồi, tù nhân không thể ăn được. Nhiều người bị tiêu chảy, kiết lị vì thời tiết nóng. Mặc dù nằm trong thành phố Hà Nội nhưng nước nấu ăn, sinh hoạt cho tù nhân là nước giếng khoan, độ PH cao kinh khủng,lại lọc bằng cát. Cát theo đường ống chảy vào bể chứa vàng khè. Tắm xong sờ thấy cát bám đầy người. ..
Ba, bốn tháng vào mùa hè không tù nhân nào ngủ được trước 1, 2 giờ đêm vì nóng. Khoảng 3, 4 giờ sáng không khí dịu đi một chút mới ngủ được vài giờ.Tất cả phải cởi trần, phụ nữ cũng cởi trần. Đặt lưng xuống sàn xi măng chỉ vài phút là mồ hôi tóe thêm ra ướt đẫm lưng, lưng dính vào sàn xi măng, nhớp nhúa không chịu nổi. Mọi người trong đó chỉ mong bên ngoài có mưa. Mưa là thần linh giúp họ bảo tồn được sức khỏe và tâm lý cân bằng...
Trong B14. tù nhân muốn tự tử cũng không biết tự tử bằng cái gì. Xé quần áo ra cũng không có nơi buộc dây. Bàn chải răng bị bẻ mất cán; Không được ăn đũa. Ăn bằng 2 que nhựa bẻ từ mắc phơi quần áo, không được dài quá 20 cm, bát, thìa đều bằng nhựa; không được dùng loại nhựa cứng.
Buồng rộng khoảng 4 m2, giam hai người hai vụ án khác nhau. Hai người phải giám sát lẫn nhau. Vì B.14 thường giam các nghi can chính trị, kinh tế cỡ lớn, liên quan đến số nhiều, có tổ chức nên nó cũng có truyền thống dùng tù nhân làm gián điệp. Bởi vậy tuy mỗi xà lim chỉ giam hai người, nhưng 2 tù nhân bị ngăn cách nhau bằng sự nghi ngờ. Người này nghi ngờ người kia là "Dích", "Ăng ten".Nếu người này gây được sự cố hại cho tính mạng của bản thân thì người còn lại chịu liên đới...
Trong các xà lim ở B 14 mùa hè không có muỗi. Nóng quá muỗi không dám vào.