Đăng Khôi choáng vì cảnh mua hàng hiệu như đi chợ ở Hong Kong. Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh vừa có những ngày khám phá Hong Kong. 'Người Hong Kong dùng đồ hiệu rất nhiều, họ có thể đi tàu điện ngầm nhưng tay xách Louis Vuitton, Gucci...', Thủy Anh bất ngờ.
Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh vừa có những ngày khám phá Hong Kong, kết hợp với chuyến công tác thực hiện MV mới của nam ca sĩ. Chuyến đi kéo dài 7 ngày, trong đó 3 ngày đầu di chuyển quanh khu Times Square để thực hiện các cảnh quay. Một trong những điểm đến đầu tiên được đôi vợ chồng trai tài gái sắc lựa chọn là đỉnh núi Thái Bình Victoria Peak - điểm cao nhất trên đảo Hong Kong. Từ The Peak, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh đặc khu với khung hình kinh điển là những tòa nhà chọc trời bên vịnh Victoria.
Miếu Huỳnh Đại Tiên (Wong Tai Sin Temple) là nơi mà hai vợ chồng Đăng Khôi thích nhất. Theo tìm hiểu từ trước của hai người, đây là một ngôi miếu linh thiêng, nơi đây thờ cả 3 tôn giáo chính của Trung Quốc là đạo Phật, Đạo Giáo và Đạo Khổng (Nho Giáo). Miếu Huỳnh Đại Tiên là danh thắng tâm linh thu hút rất nhiều du khách đến hành hương, cầu cho tài lộc, sức khỏe. "Tôi rất thích kiến trúc của khu Miếu này, thực sự đẹp, ấn tượng, không hề nặng nề. Không hiểu sao khi bước chân vào đây, tinh thần của tôi cảm thấy rất bình an, nhẹ nhõm", Thủy Anh chia sẻ.
Du khách nào đến Hong Kong cũng nhất định phải check in ở khu Tsim Sha Tsui bên bán đảo Cửu Long, và khu đi bộ nằm sát vịnh Victoria, một địa điểm rất phù hợp để quay phim, chụp ảnh mang đặc trưng Hong Kong. Sau những giờ ghi hình cho MV mới, hai vợ chồng tới Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường) - khu vui chơi về đêm thú vị nhất ở Hong Kong để cảm nhận không khí sôi động của một thành phố trẻ trung, năng động. Những ngày còn lại, hai người lang thang qua các con phố nổi tiếng, đi Ladies’s Market (chợ Quý Bà), Hollywood Road và check in ở bức tường đầy sắc màu.
Thủy Anh nuối tiếc chia sẻ: "Hong Kong có rất nhiều địa danh nổi tiếng nhưng chuyến đi này chủ yếu là cho công việc nên chúng tôi cũng không đủ thời gian để đi hết. Ví dụ như công viên Disneyland, tôi sẽ để dành cho chuyến đi tiếp theo cùng với 2 con trai là Ken và Đăng Anh. Thực sự Hong Kong là điểm đến mà chúng ta có thể quay trở lại nhiều lần mà không chán.
Rất yêu thích cảnh sắc Hong Kong nhưng hai người không mấy ấn tượng với đồ ăn. Anh chia sẻ: "Người Hong Kong rất thích ăn phá lấu (nội tạng động vật) nhưng cách chế biết hơi đơn giản nên vẫn còn mùi tanh nồng, tôi không ăn được. Có 2 món mà tôi thích đó là Dim Sum của nhà hàng Ding Dim 1968 và ngỗng quay ở nhà hàng Yung Kee ở khu Central. Đây là những nhà hàng lâu đời và rất nổi tiếng ở Hong Kong".