Trước tình trạng công ty Formosa tiếp tục gây nên ô nhiễm môi trường cho Việt nam.Khi chứng kiến cảnh người dân Việt đã quá khổ khi phải gánh chịu hậu quả nặng nề.Người dân Đài Loan đã lên tiếng hỏi người dân Việt nam một câu.....
Tạm biệt Đài Loan. Sau 8 ngày ở đây, các bạn đã cho tôi hiểu rõ thêm nhiều cam go trước mặt của chặng đường đối đầu với Formosa. Nhưng các bạn cũng đã cho tôi nhiều ấn tượng đẹp, về những người bạn Đài Loan cùng góp sức để bênh vực nạn nhân, chống lại cái ác.
Nhớ mãi câu hỏi đêm qua của một bạn "tại sao chính phủ VN 'các anh' lại hành xử như thế? Chứ nếu ở đây là Formosa ra toà hình sự rồi".
Ừ, nếu nó giống thì đâu có như thế này. Chúng tôi đâu phải cất công qua đây và kể cả Formosa cũng không có cửa để mà có mặt ở Việt Nam ngay từ đầu. Đoạn đường trước mặt của người Việt tuy khó khăn nhưng không đơn độc.
Xin cám ơn sự đồng hành của các bạn Đài Loan vì sự công chính.