Khoảnh khắc đau thương để vuột mất con trai ngoài biển qua lời kể của người cha - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Khoảnh khắc đau thương để vuột mất con trai ngoài biển qua lời kể của người cha
Hình ảnh cậu bé 3 tuổi chết đuối trôi dạt vào bờ biển đang gây chấn động cả thế giới. Tiếp xúc và nói chuyện với người cha, phóng viên không kìm nối sự xúc động khi ông thuật lại toàn bộ sự việc. Ông đã mất cả 2 người con của mình trong chuyến tị nạn vừa qua.

"Tôi cầm tay vợ, còn các con tuột khỏi vòng tay tôi. Tất cả mọi người gào thét trong màn đêm đặc quánh", cha cậu bé Syria dạt vào bãi biển chia sẻ.


Abdullah Kurdi, cha của hai cậu bé chết đuối trôi dạt vào bãi biển gần khu nghỉ dưỡng Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, đau khổ sau khi tới nhà xác nhận dạng thi thể người thân. Ảnh: AP

Abdullah Kurdi, 40 tuổi, bật khóc khi bước ra từ nhà xác của thành phố Mugla, gần Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thi thể con trai Aylan, 3 tuổi, trôi dạt vào bờ biển hôm 2/9. Người cha này hôm qua đã tới nhận dạng thi thể vợ cùng hai con và chuẩn bị đưa họ về quê hương Kobani, Syria, Reuters hôm qua đưa tin.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Abdullah là họ của người đàn ông này, trong khi nhiều nguồn tin ở Syria cho rằng thực ra anh tên là Shenu. Bức ảnh thi thể nhỏ bé của Aylan nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất các tờ báo khắp thế giới, khơi dậy lòng thương và cả sự phẫn nộ đối với các quốc gia phát triển, khi họ không có động thái nào giúp đỡ người tị nạn. Cậu bé mặc áo phông đỏ, quần short tối màu và nằm úp mặt lên cát, giống như đang ngủ.

Anh trai 5 tuổi của Aylan, Galip, và mẹ em, Rehan, 35 tuổi, nằm trong số 12 người thiệt mạng khi hai con thuyền chở họ tới đảo Kos, Hy Lạp, bị lật.

"Tôi chỉ muốn ngồi cạnh mộ vợ và hai con", Abdullah nói với các phóng viên khi quan tài chứa người thân yêu của anh được đưa lên xe tang. "Mọi thứ xảy ra tại đây, tại đất nước nơi gia đình tôi tị nạn để trốn chiến tranh ở quê nhà. Chúng tôi muốn cả thế giới trông thấy điều này. Có như vậy, họ mới ngăn chặn được những câu chuyện đau lòng xảy ra với người khác. Hãy để trường hợp gia đình tôi là cuối cùng".

Hurriyet dẫn thông cáo của cảnh sát cho biết Abdullah phải trả hai lần cho những kẻ buôn lậu để chúng đưa anh cùng vợ con tới Hy Lạp. Giờ phút cuối cùng trước khi thảm kịch xảy ra, mọi người hoảng sợ đứng cả dậy. Nước tràn vào trong thuyền khiến nó bị lật.

"Tôi cầm tay vợ, còn các con tuột khỏi vòng tay tôi. Chúng tôi đã cố giữ con thuyền. Tất cả mọi người gào thét trong màn đêm đặc quánh. Vợ và hai con không thể nghe tiếng tôi gọi", Abdullah chia sẻ.

Các nhân viên an ninh ở thành phố Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết thi thể ba người thân của Abdullah sẽ được đưa bằng máy bay qua Istanbul tới thành phố Sanliurfa. Từ đó, họ sẽ về Kobani, Syria, bằng đường bộ.

Theo Reuters, gia đình Abdullah muốn tới Canada sau khi chạy khỏi thị trấn Kobani. Abdullah cho biết giới chức Canada hiện đã cấp cho anh quyền công dân sau khi trông thấy những gì xảy ra, nhưng ông bố này từ chối. Tuy nhiên, nhà chức trách ở thành phố Ottawa lại cho rằng điều đó không phải sự thật.


Hình ảnh bé Aylan nằm trên bờ cát lay động cả thế giới. Ảnh: Turkish News Agency

Sức ép với châu Âu

Hình ảnh Aylan dạt vào một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ lan nhanh trên mạng xã hội và tạo sức ép cho các lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về cuộc khủng hoảng nhập cư với người đồng cấp Pháp Francois Hollande. Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Manuel Valls viết trên Twitter: "Cậu bé tên là Aylan Kurdi. Cần phải có hành động khẩn cấp".

Thổ Nhĩ Kỳ được cộng đồng quốc tế khen ngợi khi dang tay đón 2 triệu người nhập cư kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu tháng 3/2011, dành 6 tỷ USD chăm sóc họ và chỉ nhận 400 triệu USD trợ giúp bên ngoài.

Họa sĩ thế giới tiếc thương cậu bé Syria chết đuối

Hàng chục nghìn người dân Syria chạy trốn chiến tranh lên thuyền tới Hy Lạp. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đội tìm kiếm và cứu nạn đã cứu sống nhiều người trên vùng biển giữa các hòn đảo của nước này và Hy Lạp trong vòng vài ngày trước.

Những hình ảnh trên website của thông tấn xã Dogan cho thấy Zeynep Abbas Hadi, một người sống sót, ngất khi trông thấy thi thể hai con. Con gái 7 tuổi của cô may mắn sống sót.

"Thuyền chỉ chở được 10 nhưng họ nhét tới 17. Tôi và anh trai phải trả mỗi người 2.280 USD cho chuyến đi này", Dogan trích lời Syrian Omer Mohsin, người còn sống, nói.

Video cũng phát hình ảnh một em nhỏ khác, được cho là anh trai Aylan, đang nằm trên cát. Bức ảnh lay động thế giới chụp Aylan nằm bất động do nhiếp ảnh gia Nilufer Demir thực hiện.

"Khi nhận ra chẳng thế làm cậu bé sống lại, tôi nghĩ mình phải chụp tấm hình này để thế giới thấy được thảm kịch. Tôi hy vọng tác động mà bức ảnh tạo ra sẽ giúp mang lại một giải pháp", CNN dẫn lời Nilufer nói.


Abdullah Kurdi mất cả hai con trai Alan 3 tuổi (áo đỏ) và Ghalib 5 tuổi, khi cả gia đình rời bỏ quê nhà chìm trong chiến sự để tới châu Âu. Ảnh: BBC

Đây thực sự là một câu chuyện đáng để thế giới suy ngẫm về mặt trái của chiến tranh.

thactrang
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Release: 09-04-2015
Reputation: 102


Profile:
Join Date: Aug 2015
Posts: 2,728
Last Update: 09-04-2015 : 10:41 Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	17c.jpg
Views:	0
Size:	37.3 KB
ID:	805207  
thactrang_is_offline
Thanks: 54
Thanked 41 Times in 41 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 11 thactrang Reputation Uy Tín Level 1thactrang Reputation Uy Tín Level 1
Old 09-04-2015   #2
sincity007
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sincity007's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 2,794
Thanks: 285
Thanked 3,806 Times in 1,198 Posts
Mentioned: 8 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 530 Post(s)
Rep Power: 20
sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8
sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8sincity007 Reputation Uy Tín Level 8
Default

chuyện này có gì mà la lối um xùm, nếu so với người Việt vượt biên thì là chuyện nhỏ
sincity007_is_offline   Reply With Quote
Old 09-04-2015   #3
thino2000
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
thino2000's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 2,355
Thanks: 1,632
Thanked 1,464 Times in 690 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 483 Post(s)
Rep Power: 18
thino2000 Reputation Uy Tín Level 6
thino2000 Reputation Uy Tín Level 6thino2000 Reputation Uy Tín Level 6thino2000 Reputation Uy Tín Level 6thino2000 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Đúng vậy
Bao nhiêu gia đình người Việt vì chạy trốn cái thiên đàng của chủ nghĩa cộng sản mà bị vùi thân nơi đáy biển
thino2000_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 16:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08893 seconds with 13 queries