Đồn công an chỉ cách nơi xảy ra vụ án giết 2 hiệp sĩ vẻn vẹn có 20 mét "Theo phản ánh của bà Oanh và những người sống ở gần hiện trường, mặc dù khi xảy ra sự việc nhóm “hiệp sĩ” bị băng trộm tấn công. Một số người dân đã chạy đến trụ sở Công an phường 10 (quận 3) nằm cách hiện trường chừng 20 mét để trình báo nhưng mãi đến hơn 10 phút sau. Lực công an phường mới có mặt để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu."
Chạy 20m trong 10 phút! Đây hoàn toàn có thể là kỷ lục thế giới. Các anh là niềm "tự hào" của tpHCM.
Cần phải nói rõ. 20m và 10 phút sau vụ án các anh đã "lập tức" có mặt để ...hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường. Hết rồi đó. Phải chi ngay từ đầu các anh thẳng thắn thừa nhận nhiệm vụ của các anh chỉ là "đưa đi cấp cứu và dọn hiện trường" chứ không phải bắt cướp, dân đâu chửi các anh như con ghẻ.
Ông tướng này tướng kia lên báo thanh minh thanh nga lẽo lự đủ cách. Mấy ông thừa biết cái lực lượng công an hcm "tinh nhuệ" của mấy ông bựa đến cỡ nào. Có nói gì đi chăng nữa thì lời mấy ông thanh minh so với lời chứng của người dân, từ thực tế xã hội, bên nào đáng tin hơn đã rõ.
Nguồn: Nhật Ký Yêu Nước