Tại sân bay những ngày đầu năm đã không còn đông đúc, chật chội. Tuy nhiên đến ngày mùng 2 Tết, nhiều người mới hối hả bắt chuyến bay về quê ăn tết. Trong họ luôn mong chờ giây phút được đoàn tụ, sum họp bên gia đình trong dịp Tết nguyên đán.
Hôm nay, ngày 17.2, tức mùng 2 Tết, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vẫn nhộn nhịp người đến. Tuy lượng khách những ngày đầu năm không đông nhưng không khí hồi hộp, náo nức mong đợi được đoàn tụ với gia đình vẫn thể hiện rõ trên nét mặt của từng người.
Hầu hết những người đến là những người làm ăn xa xứ do bận bịu với công việc nhưng vẫn tranh thủ những ngày cuối kì nghỉ Tết để về quê đón Tết với gia đình.
Ông Nguyễn Viết Xuyền (Định Quán, Đồng Nai) cho biết: "Tôi chuyển vào Đồng Nai lập nghiệp đã lâu năm nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về đều mong muốn được về quê tại Thái Bình để ăn Tết. Năm nay, ông quyết định đưa các con và cháu về quê thăm người thân, họ hàng".