Hà Nội nhiều nhà cao tầng, nhiều xe ô tô đắt tiền, đèn nhấp nháy khắp các con phố, Internet và ai ai cũng có smartphone,ít người ảo tưởng rằng thành phố đă tiệm cận đến thế giới văn minh.
Sự thật không hẳn như vậy. Nhà cao tầng th́ toàn chung cư để ở chứ rất ít toà nhà văn pḥng để làm việc, ô tô, smartphone th́ của Nhật, Hàn, Mỹ, đến ngày cả cái đèn nhấp nháy trên phố cũng của Tầu nốt. Trong cái hào nhoáng của văn minh ấy, ta chẳng có ǵ.
Thứ chúng ta có thể làm được, thậm chí hoàn toàn có thể làm tốt đó là tận dụng thành tựu văn minh nhân loại để xây dựng một đô thị đáng sống th́ chúng ta lại không làm nổi. Những ǵ đẹp của HN bây giờ vẫn do thực dân Pháp để lại. Hăy thử tưởng tượng Hà Nội không có các khu phố do Pháp quy hoạch và xây dựng th́ sẽ toàn là những Lê Văn Lương , Cầu Giấy, Nguyễn Trăi, Giải Phóng hay Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam…, một mớ hổ lốn đúng nghĩa.
Hà Nội có sông Hồng uốn lượn ṿng quanh,Hồ Tây mênh mông và rất nhiều các hồ lớn nhỏ khác, với điều kiện tự nhiên như thế đúng ra Hà Nội phải là thành phố rất đẹp. Nhưng thật tiếc, do năng lực quy hoạch và quản lư yếu kém, do bị nhóm lợi ích xâu xé nên giờ Hà Nội nát như tương, đặc sản của thành phố giờ là bụi, là ngập. Với lối quy hoạch bừa băi và bất chấp như hiện nay, có lẽ những khiếm khuyết không thể khắc phục được.
Hạ tầng “nát” như thế nhưng hồn cốt của HN giờ cũng chẳng khá khẩm hơn, nói tục, chửi bậy, chỉ va quyệt xe là lao xuống tẩn nhau ngay. Người Hà Nội chắc cũng vượt đèn đỏ nhiều nhất cả nước, cánh đồng hoa đào Nhật Tân giờ cũng đă phân lô bán nền hết rồi. Giờ ở HN ai cũng nói chuyện đất, chuyện nhậu chứ mấy ai đi xem kịch và xem tranh.
Hơn 100 năm trước, Paul Doumer xây cầu Long Biên th́ đến nay HN muốn sửa cũng không tự làm nổi mà lại phải nhờ người Pháp. Cũng hơn 100 năm trước, cũng Paul Doumer xây gần 2.000 km đường sắt B-N chỉ 5 năm,13km trên cao Tầu + làm 13 năm,người HN ai cũng thấy khôn, có lẽ khôn quá nên tp ra nông nỗi này...
Tác giả Nguyễn Danh Huế