Thường ngày người đàn ông này vẫn đi câu cá ưới chân cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sáng nay 22/7, khoảng 7 giờ, ông bỗng phát hiện một vật lạ lập lờ trên sông. Ông giật mình khi phát hiện ra đó chính là một thi thể nam thanh niên trôi nổi sông Sài Gòn nên trình báo cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
Lúc này, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, ngụ quận Bình Thạnh, tên thường gọi Ba Chúc), người chuyên cứu người, vớt xác trên sông Sài Gòn đã chạy ghe máy ra đưa thi thể neo vào bờ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.
Ban đầu xác định thi thể là nam giới khoảng 30 tuổi. Nạn nhân mặc quần short màu đen, áo thun tay ngắn màu xanh lá cây.