Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa tên giết người Nguyễn Hải Dương sẽ phải đền mạng bằng hình phạt tiêm thuốc độc. Nhưng có lẽ nỗi đau này với cha mẹ hắn còn đau đớn hơn gấp bội bởi sự dằn vặt và nỗi tủi nhục khi có 1 đứa con như vậy. Chia sẻ của người cha của hắn dưới đây sẽ cho chúng ta thấy phần nào hoàn cảnh hiện tại mà họ đang phải đối mặt. Liên quan đến thông tin ngày 17/11 tới đây, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc đối với Nguyễn Hải Dương - tử tù gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình rúng động dư luận tại huyện Chơn Thành (Bình Phước), chiều ngày 15/11, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Phú Hải (49 tuổi, cha của Dương) tỏ ra bình thản nhưng không giấu được ánh mắt đượm buồn khi biết tin con sắp đến ngày bị tiêm thuốc độc.
Ông Hải cho biết, lần gần nhất gặp con là ngày 2/11/2017. Thời điểm đó ông vào trại giam thăm con như thường lệ mỗi tháng thăm một lần. "Khi vào gặp Dương, sức khoẻ nó cũng bình thường nhưng không chia sẻ gì nhiều với tôi. Chỉ có ước nguyện sau khi bị tử hình sẽ hoả táng đưa tro cốt về chùa vì xin hiến xác cho y học không được", ông Hải chia sẻ.
Cha của Dương đượm buồn nhưng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận xác con.
Theo lời ông, trước đó ông có nhận một lá đơn của cơ quan chức năng gửi đến với nội dung yêu cầu hiến xác hay không thì cũng về địa phương (ở An Giang) làm đơn để gửi lại cho Toà án. Sau đó, khi vào thăm con, ông có nói với Dương chuyện này và tử tù này chỉ nói: "Chắc vậy là xong rồi đó...". Câu nói lấp lửng của tử tù khiến nhiều người trong gia đình hiểu rằng, Dương đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận hình phạt do mình đã gây ra.
Ông Hải tâm sự: "Lúc đầu nó định hiến xác và gia đình tôi cũng ủng hộ việc này, có động viên nó nhiều lắm. Tuy nhiên sau đó, gia đình tôi nhận được thông báo của Công an và Viện Kiểm Sát rằng, tử hình bằng thuốc độc thì không thể hiến xác được".
Theo lời chia sẻ của người cha, ông chỉ mới biết tin sau khi đọc được trên báo chứ chưa nhận được đơn chính thức từ cơ quan chức năng gửi đến thông báo rằng Dương sẽ bị tử hình vào ngày 17/11. Tuy nhiên, trước đó bên cơ quan chức năng có yêu cầu ông làm Đơn nhận xác sớm thì lúc đó ông đã chuẩn bị tâm lý con sắp bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.
Mẹ Dương khóc ngất khi biết tin con sắp đến ngày bị tử hình
Ông Hải cho biết thêm, sáng nay (ngày 15/11), mẹ và các dì của Dương đã đến trại giam để gặp mặt tử tù này lần cuối trước khi bị tử hình. Tuy nhiên, do không đi đúng thời gian cho phép nên không được vào thăm Dương (theo nguyên tắc chỉ được thăm người thân vào thứ năm tuần đầu tiên của tháng).
"Sau khi nhận được thông tin này thì tôi buồn lắm, vợ và con gái út cũng như họ hàng đều mệt mỏi, áp lực nhiều. Nói chung Dương là con, dù nó có lỗi lầm gì đi nữa thì vẫn là con của mình. Nuôi con từ nhỏ đến hai mấy tuổi đầu, nhưng chỉ một phút bồng bột đã gây ra hậu quả như vậy thì nó phải gánh lấy", ông Hải nói.
Theo cha của Dương, vợ ông khóc nhiều sau khi biết được tin Dương sắp bị thi hành án tử hình. Người mẹ của tử tù này đã khóc rồi ngất xỉu mấy lần. "Trước đó khi nhận tin Linh và cả gia đình (bạn gái Dương, nạn nhân trong vụ án) bị sát hại, bà ấy cũng khóc, biết tin con trai mình là kẻ giết người thì bà ấy càng sốc hơn nữa", ông Hải kể lại.
Được biết, mẹ của Dương đã coi Linh như con cháu trong nhà, đã có tình cảm vì trong thời gian quen nhau, con bà hay dẫn bạn gái về quê nhà chơi.
Ông Hải cho rằng chuyện con bị tử hình là thích đáng vì lỗi lầm mà Dương đã gây ra cho gia đình nạn nhân là quá lớn. Chỉ một chút tình cảm riêng tư của bản thân mà sát hại cả gia đình người khác thì ông có là cha cũng không thể nào dung túng được.
Giờ đây, ông sợ nhất là thời điểm đến nhận xác Dương, người mẹ của tử tù này sẽ không chịu nổi cú sốc mất con.
Ông Hải cho biết thêm, có thể sẽ sau khi tử hình Dương, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho gia đình đến địa điểm nào đó để nhận xác. Sau khi mang xác Dương về, gia đình sẽ hoả táng rồi đưa vào chùa vì đây là ước nguyện của tử tù này.
Hiện tại ông Hải đã đưa vợ con lên thành phố sinh sống sau biến cố của gia đình. Con gái út của ông (em gái Dương) cũng chuyển trường học vì sợ bị ảnh hưởng đến tâm lý. Sau sự việc, gia đình ông cũng bị dị nghị, điều tiếng nhiều nhưng dần về sau cũng đã ổn, trở lại cuộc sống bình thường.