Chính quyền TP.HCM sẽ di dời khoảng 20,000 nhà bên các bờ kênh nước đen. Nơi hàng ngàn người cư trú bất hợp pháp từ khoảng 30 năm nay. Nhiều người Sài G̣n lại không cảm thấy vui v́ điều này.
Nhiều người dân Sài G̣n lẽ ra phải vui mừng v́ chấm dứt cảnh sống bên những ḍng kênh nước đen ngập rác, nhưng họ đang than phiền v́ giá đền bù rẻ mạt và diện tích đất tái định cư không bằng căn nhà ổ chuột xưa kia.
Nhật báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng vào hôm Thứ Sáu (9 tháng 11) có bài phóng sự về hoàn cảnh của một số trong khoảng 20,000 gia đ́nh sắp sửa phải di dời khỏi những ḍng kênh nước đen. Tờ báo mô tả những ngôi nhà cao thấp khác nhau, ghép bằng những mảnh vụn gỗ, kim loại hay nhựa. Một số xiêu vẹo một cách nguy hiểm trên mặt nước kênh ô nhiễm.
Những ngôi nhà này sẽ bị phá dỡ theo kế hoạch được nhà cầm quyền hứa hẹn từ lâu để tái phát triển các ḍng kênh nước đen, nơi hàng ngàn người cư ngụ bất hợp pháp từ khoảng 30 năm nay. Nhà cầm quyền thành phố có một dự án khổng lồ nhằm thay thế một số bờ kênh ô nhiễm bằng những lối đi bộ ven sông kiểu Paris, những con đường có rào chắn, những cửa hàng và ṭa nhà hiện đại.
Khoảng 36,000 gia đ́nh dọc theo các ḍng kênh nước đen đă bị giải tỏa. Các cư dân bị di dời tới ngoại ô hoặc nhận những khoản tiền đền bù thấp hơn giá thị trường. Việc di dời cũng không dễ dàng.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời một người đàn ông bị buộc phải tái định cư cách đây ba năm. Ngôi nhà mới của ông có nền gạch và tường vôi, nhưng chỉ rộng bằng nửa ngôi nhà cũ xập xệ bên ḍng Kênh Nước Lên cách xa nơi ở mới tới 20km.