Đây là trường hợp thứ hai chết vì ăn nhầm bả chó ở Cư Jút. Viên bả chó giống hệt kẹo mút làm ai cũng tưởng ăn được. Nào ngờ, chỉ sao một lúc một ông đã lăn ra chết không kịp ngáp.
ĐẮK NÔNG (NV) – Lượm được bả chó cực độc của Trung Quốc tưởng kẹo mút mang đi cắt giữ và sau đó đem ra ăn, một ông ở huyện Cư Jút đã trúng độc lăn ra chết tức tưởi.
Ngày 7 Tháng Mười Hai, người thân đã làm lễ an táng cho ông Phạm Duy Thành (53 tuổi), xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, sau khi nạn nhân chết do ăn nhầm phải mẩu bả chó cực độc.
Theo báo Thanh Niên, sáng 4 Tháng Mười Hai, khi ông Thành quét sân thì nhặt được hai vật nhỏ giống viên kẹo mút. Tưởng nhặt được kẹo ngon, ông Thành mang đi cất giữ.
Ông Phạm Duy Đô, em ông Thành, kể lại: “Lúc tôi đưa con sang nhà anh Thành chơi thì anh ấy có hỏi là cháu có ăn kẹo không cho một viên. Do mới sáng sớm, nên tôi ngăn con không được ăn.”
Sau khi gửi con ở nhà ông Thành, ông Đô đi uống cà phê. Một lúc sau thì nghe điện thoại báo tin ông Thành bị trúng gió nằm bất tỉnh ở nhà. Ông liền chạy về thì thấy ông Thành lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép nên cùng người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng vào bệnh viện khoảng 15 phút sau thì ông Thành chết.
Cũng trong thời gian này, người nhà ông Thành phát hiện trong nhà có 2 vật giống như kẹo mút, trong đó một viên bị cắn dở nên báo công an.
Ông Lê Văn Lịch, phó trưởng công an xã Trúc Sơn cho biết, hai mẩu vật mà ông Thành ăn phải được xác định là bả chó có xuất xứ từ Trung Quốc. “Loại bả chó này cực độc, được làm với hình dạng viên kẹo mút mà những kẻ trộm chó thường dùng ném cho chó ăn gây ngộ độc để dễ bắt. Thời gian qua, người dân địa phương đã nhặt được nhiều viên kẹo như thế này đem nộp cho công an,” ông Lịch cho biết.
Đây là trường hợp thứ hai chết do ăn nhầm bả chó ở huyện Cư Jút. Trước đó, hồi Tháng Mười Một năm 2014, cháu bé P.Đ.B.K (2 tuổi), ở xã Tâm Thắng cũng đã chết do ăn phải viên bả chó giống như kẹo mút nhặt ở sân nhà. (Tr.N)