Trong các biến cố hoặc sự kiện lịch sử quan trọng, có những người may mắn được sống sót. Số phận của họ sau này ra sao? Hãy cùng vietbf khám phá nhé.
4. Johnny Thomas Moore – nhân chứng của chuyến bay đầu tiên trên thế giới
Hai anh em người Mỹ gồm Orville Wright (1871 - 1948) và Wilbur Wright (1867 - 1912) được coi là cha đẻ của những chiếc máy bay trên thế giới. Năm 1903, họ thử nghiệm thành công chuyến bay đầu tiên trên thế giới tại đồi Kill Devil, North Carolina, Mỹ.
Chuyến bay này không chỉ khiến cái tên "anh em nhà Wright" nổi tiếng khắp thế giới mà còn vô tình vinh danh một người khác, đó là Johnny Thomas Moore (1886-1952). Dù không đóng góp gì cho sự phát triển của máy bay, nhưng tên tuổi của ông vẫn được lưu lại trong lịch sử ngành hàng không với tư cách người chứng kiến chuyến bay đầu tiên của nhân loại.
Cụ thể khi anh em nhà Wright thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới, Moore đã tình cờ chứng kiến khi ông đang đi dạo trên bãi biển. Lúc đó Moore mới chỉ 16 tuổi, và ông đã được đưa vào danh sách 6 người đầu tiên nhìn thấy một chiếc máy bay hoạt động trên bầu trời.
5. Millvina Dean – Người sống sót cuối cùng của thảm họaTitanic
Titanic là thảm họa nổi tiếng nhất trong lịch sử hàng hải thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Năm 1912, con tàu được mệnh danh là không thể chìm đã vĩnh viễn biến mất trong lần đầu tiên ra khơi vượt Đại Tây Dương, cướp đi sinh mạng của 1.514 hành khách.
Trong số những người may mắn sống sót, Millvina Dean (1912 - 2009) là nhân chứng sống sót cuối cùng. Khi thảm họa xảy ra, cô bé Dean mới chỉ có 2 tháng tuổi và nằm trong số những người được ưu tiên xuống xuồng cứu hộ trước tiên. Duyên cớ đưa người phụ nữ này tới với Titanic thật kỳ lạ. Theo đó, gia đình Dean sẽ không có mặt trên tàu Titanic nếu như con tàu chở than của họ không bị tấn công.
Trớ trêu thay, mặc dù đã may mắn thoát khỏi thảm họa kinh hoàng nhưng Dean lại không nhớ một chút gì về ngày định mệnh ấy bởi khi Titanic chìm bà còn quá nhỏ. Thậm chí lên 8 tuổi, Dean mới biết rằng mình đã từng là một hành khách trên con tàu Titanic huyền thoại. Tới năm 2009, Millvina Dean qua đời ở tuổi 97.
6. Eliza Moore - người Mỹ cuối cùng được sinh ra trong thời kỳ nô lệ
Chế độ nô lệ đã tồn tại ở Mỹ trong nhiều thế kỷ, kể từ năm 1565, Pedro Menendez de Aviles - người châu u đầu tiên mang theo nô lệ châu Phi tới Bắc Mỹ định cư. Phải mãi tới khi Tổng thống Abraham Lincoln nhậm chức, chế độ này mới được bãi bỏ tại Hoa Kỳ (thập niên 1860).
Theo nhiều tài liệu lịch sử, người cuối cùng được sinh ra trong thân phận nô lệ là cô Eliza Moore (1843 - 1948). Eliza sinh ra tại Montgomery thuộc bang Alabama năm 1843. Tuy nhiên, rất khó để chắc chắn về việc này vì có quá ít hồ sơ cá nhân được lưu lại về những người từng là nô lệ được lưu giữ.
Nhiều người kể lại, Eliza kết hôn với một nô lệ khác có tên Asbury Moore và cả hai từng thuộc sở hữu của một tiến sĩ ở Alabama. Sau khi nội chiến Mỹ kết thúc, cô và chồng đã thoát khỏi cảnh nô lệ, an cư lạc nghiệp và có với nhau hai người con. Eliza Moore đã mất vào năm 1948, hưởng thọ 105 tuổi.
vbf @ sưu tầm