11/01/2020
Tin Vietnam.- Truyền thông nhà cầm quyền ngày 11 tháng 1 năm 2020 loan tin, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đã ký quyết định tặng huân chương chiến công hạng nhất đối với 3 cảnh sát chết trong vụ đánh úp ở Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua.
Theo đó, có 3 cảnh sát chết trong lúc giết dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là: Nguyễn Huy Thịnh, phó trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; trung uý Dương Đức Hoàng Quân, tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; thượng uý Phạm Công Huy, đội chữa cháy và cứu nạn- cứu hộ khu vực 3, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội.
Văn bản của nhà cầm quyền - ảnh: Facebook
Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đồng ý với đề nghị của bộ Công an về việc phong liệt sĩ, thăng quân hàm trước thời hạn cho 3 người chết này.
Theo đó, rạng sáng ngày 9 tháng 1, 3 cảnh sát trên cùng với khoảng gần 9,000 cảnh sát khác nghe theo lệnh của nhà cầm quyền tiến vào xã Đồng Tâm, bắt đầu cuộc khai hoả, giết và bắt người dân Đồng Tâm để cướp đất. Những cảnh sát của nhà cầm quyền đã ném đạn hơi cay xông vào nhà cụ Lê Đình Kình 84 tuổi, và gần 60 năm tuổi đảng, đánh đập làm gãy chân trái, và xương sườn trái cụ Kình, làm bể sọ cụ Kình. Sau đó, nhóm người này đã bắn đạn vào tim cụ với cự ly rất gần. Sau khi giết chết cụ Kình, quân cướp đất đã cướp luôn thi thể cụ đi nơi khác để mổ bụng cụ. Mãi đến sáng ngày 11 tháng 1 gia đình mới nhận được thi thể cụ.
Không chỉ giết cụ già, mà cảnh sát Cộng sản còn bắn gãy tay 1 cháu bé 3 tuổi và làm một cháu bé khác mới 3 tháng tuổi bị nguy kịch vì chịu nhiều hơi cay.
Ngoài các “thành tích” giết người này, công an Cộng sản còn làm chết và bị thương rất nhiều người dân vô tội khác. Tội ác là vậy, nhưng họ được xem là có công với các lãnh đạo Cộng sản.