Cuộc thi America Got Talent hôm qua đã tạo ra cảm xúc mạnh cho khán giả khi Kodi Lee, nhạc công và ca sĩ 22 tuổi vừa mắc chứng tự kỷ và khiếm thị giành ngôi Quán Quân. Anh giành được $1 triệu USD và hợp đồng biểu diễn tại Las Vegas vào tháng 11.
Kodi Lee (thứ nhì từ bên trái) đang được chụp hình cùng cha mẹ và anh chị
tại buổi chiếu kết thúc chương trình thi tài năng"America's Got Talent"
vào đêm thứ Tư, 18 tháng 9, 2019, tại Hollywood, California.
Từ bên trái là Kayla Lee, Kodi Lee, Tina Lee, Derek Lee và Eric Lee.
Vào đêm chung kết, Kodi Lee đàn piano và hát ca khúc Lost Without You (của nữ ca sĩ Freya Ridings). Bốn giám khảo đứng vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của anh. Ca sĩ Simon Cowell nói đây là "một trong những tiết mục hay nhất" ông từng được nghe. Phần thi nhận nhiều phiếu bầu nhất từ khán giả và giành giải nhất cuộc thi.
Nhớ lại lần đầu tiên Kodi xuất hiện trên sân khấu cuộc thi này, mọi người thấy cậu ăn nói cực kỳ khó khăn vì chứng tự kỷ và đi lại bằng gậy cho người mù.
Mẹ cậu dẫn con ra sân khấu và bà phải giới thiệu thay vì hầu như cậu chỉ nghe và phát âm được từng từ. Nhưng khi cậu ngồi xuống bên cây đàn piano và hát, thì thật tuyệt diệu, cậu có một giọng hát làm lay động mọi trái tim.
Kodi Lee sinh ra với chứng suy nhược thần kinh thị giác, sống sót sau cuộc phẫu thuật cứu sống khi được 5 ngày tuổi và được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ bẩm sinh.
Ba mẹ cậu đã vô cùng nỗ lực để chăm sóc và dạy dỗ con. Nhưng có lẽ vì sự tận tâm của họ, Chúa đã cho họ món quà. Kodi Lee không phải là một người tàn tật bình thường, cậu là thiên tài.
Kodi có giọng hát tự nhiên tuyệt vời kèm khả năng chơi piano và trên thế giới chỉ có 25 người có khả năng như cậu. Cậu có khả năng thể hiện giọng hát với cao độ hoàn hảo, cậu có thể ghi nhớ bất cứ một bài ca hay điệu nhạc nào, kể cả phức tạp như nhạc cổ điển chỉ trong một lần nghe. Và cậu có đam mê với mọi loại hình âm nhạc.
Ban đầu ba mẹ cho cậu biểu diễn ở nhà hàng gần nhà, nhà máy rượu vang, sau đó vì hát quá hay, cậu được mời biểu diễn khắp nơi, cùng với các ca sĩ danh tiếng. Thậm chí mới đây cậu được mời vào biểu diễn tại Carnegie Hall, nhà hát âm nhạc nổi tiếng toàn thế giới tại New York mà ai là nhạc sĩ cũng mong một lần được biểu diễn ở nơi này. Tuy chỉ những người xuất chúng nhất mới có vinh dự đó.
Kodi ao ước trở thành một ngôi sao nhạc Rock biểu diễn cho hàng ngàn người hâm mộ. Cậu hát và đàn ở tất cả những nơi có thể. Càng đông khán giả, cậu càng tỏa sáng.
à, chương trình AGT được tổ chức hàng năm và năm nay giải này về tay anh chàng tật nguyền Kodi Lee chứ không có gì lạ.
Kodi Lee sinh ra ở Hoa Kỳ sống tại Lake Elsinore, CA
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
cha là người hàn, mẹ mỹ. kodi không có nét lai á đông như hai người em. chắc do bị khiếm thị (legally blind) và autism khi còn nhỏ.
kodi là người thứ hai có dòng màu á đông thắng giải agt.
năm 2013 kenichi ebina người nhật thắng giải agt nhờ dance ish. anh chàng này trước đó có biểu diễn trong vài đám cưới của người việt. trên youtube vẫn còn videos.
The Following 2 Users Say Thank You to nldy For This Useful Post:
có thằng bé chơi violon và em gái 12 tuổi hát cũng hay, nhưng không bằng Kodi Lee
Khó tìm được một thiên tài như vậy. Vừa bị khiếm thị lại là người tự kỷ, nhưng chính âm nhạc lại là động cơ để đưa anh ta đến sự thành công một cách thần kỳ như hôm nay.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Khó tìm được một thiên tài như vậy. Vừa bị khiếm thị lại là người thiểu năng, nhưng chính âm nhạc lại là động cơ để đưa anh ta đến sự thành công một cách thần kỳ như hôm nay.
đúng là 1 thiên tài
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.