Có một ngày một người bạn công ty chồng nói :
Em xem lại chồng đi thân với cô A lắm, nhưng cô này có chồng rồi đấy…
… …
Một ngày đẹp trời, tôi cầm điện thoại của chồng và phát hiện anh với cô kia nhắn tin rất thân thiết. Cô ấy đi du lịch ở đâu cũng chụp hình gửi cho chồng tôi xem, hàng ngày nấu món nào ngon đều chụp hình gửi anh. Những mẩu chuyện hai người nhắn cho nhau chia sẻ việc con cái, bà cô bên chồng, bà dì bên vợ... 80% cô ta nhắn kể lẻ với chồng tôi, chồng trả lời rời rạc, nhát gừng, chỉ nói về con thì hăm hở …
Khi tôi hỏi tại sao lại như thế, anh bảo chồng cô ấy tự nhiên giờ biến đổi giới tính, không còn mê vợ nữa...; cô ấy nhắn tin quan tâm anh thì anh quan tâm lại tình cảm hàng xóm đồng nghiệp trong sáng.
Tôi chỉ khuyên chồng, dù gì người ta cũng còn có chồng, có biến thành cái gì thì trên danh nghĩa cô ấy vẫn có chồng và mình không nên quá thân với vợ người khác, sau này có chuyện lại khó mà giải thích.
Thật ra tôi không vui vì lời giải thích này, nó thật sự không thỏa đáng. Tôi hỏi anh, nếu tôi là cô ấy, cũng thân thiết với chồng người ta, chụp hình và chia sẻ sinh hoạt thường ngày của bản thân cho người khác, kho nồi cá kho cho chồng ăn rồi trước đó chụp ảnh món ăn gửi cho người ta, vậy anh ăn nồi cá kho đó nuốt có trôi không?
Anh cho rằng tôi là người ích kỷ, cô ấy đã giúp đỡ lúc anh gian khổ sửa chữa nhà cửa, công việc ..
Tôi làm thân với chồng cô kia rủ chồng cô ta cafe cà pháo sát chỗ ở, cũng chỉ trao đổi việc linh tinh thì cô ta nhảy xù lên … Tôi đưa tin nhắn cho chồng cô ta xem.
Còn chồng thì im lặng, không cãi một câu…
Tôi buông câu: Chẳng cần lên lên giường mới ngoại tình, vậy anh có hiểu tôi không ? …
VietBF@sưu tập