Nếu được như vậy thì sẽ không có quá nhiều những thằng ngu đã trở nên điên loạn sau khi bị mất cả chì lẫn chài.
Đưa những con mắm này sang Mỹ thứ nhất là làm nhục người Việt tị nạn CS. Thứ hai nữa là tan gia bại sản, gia đình tan nát, anh em bất hòa. Những con này không biết quý khi được sang xứ tự do, ngược lại tụi nó sẵn sàng làm phản khi trong tay đã có tấm thẻ xanh.
Nhìn cảnh những thằng chồng hơn vợ đến 20 tuổi lủi thủi ẳm con, xách bóp theo chân con vợ lăn xăn lựa đồ mà miệng cứ như cái loa thật là tội nghiệp. Đó là chưa nói đến những thằng ngu bỏ vợ con, bán nhà cửa để rước của nợ sang Mỹ.
Vợ hiền, con ngoan lại không muốn lại rước cái đám ôn thần về để thờ.
|