Quote:
Originally Posted by lc_yeu_quy
Nhiều bộ phim VN có label TTTN. VietFace hình như cũng chiếu phim VN? Vậy thì đủ hiểu rồi khỏi cần nghe hay đọc một đống giải thích lằng nhằng làm chi.
Bàn tám vậy thôi. Ở xứ tự do, ai muốn làm gì thì làm miễn đừng có cái lá cở máu nô lệ hay hình thằng bán nước hcm. (Tuyên truyền bịp bợm ở xứ tự do cũng bằng không vì thông tin khắp mọi nơi.) Người ta chỉ không muốn thấy cái lá cờ đó và thằng ma xó vì không muốn bị ám ảnh những gì đã xảy ra trong quá khứ. Còn về tụi xướng ca vô loài, đừng nói yêu quê hương hay nhớ khán giả/fan, tất cả là dối trá. Chỉ có cái buồn VC không công bằng, ca nhạc sĩ ở HN khi về VN phải xin phép VC/Đảng thay vì chỉ làm theo yêu cầu của khán giả như ở hải ngoại.
|
ca sĩ phần đông chỉ vì tiền thôi. Nếu mình chấp nhận sự thật đó thì mình sẽ không khó chịu khi bị thất vọng
Nhưng mình nghe ca sĩ hát vì thích giọng ca họ. Nếu mình kính trọng tư cách của họ nhưng không thích giọng ca họ thì mình có bỏ tiền ra mua CD hay đi coi show của họ không?