Quote:
Originally Posted by laughster
Em cũng nghỉ vậy, có thể vào thì OK nhưng tiếp tục học mà không đủ trình độ chắc rất chông gai.
Câu này em cũng thường hay nghỉ tới. Thí dụ gia đình em mà là cán bộ hay làm ác, chắc em rất khó chịu. Có thể sẽ bỏ nhà đi even. It's a tough choice. Một bên là lý tưỡng của riêng mình, một bên là quan hệ huyết thống. Giống như nhân vật Kiều/Tiêu Phong trong truyện Thiên Long Bát Bộ/Lục Mạch Thần Kiếm bị đặt để trong một tình cảnh éo le.
Theo sự suy nghỉ của em, TCB ác độc nhưng cũng biết đo lường đối phương. Nếu Mỹ là một nước tiểu nhân thù vặt thì chắc nó không dám cho con gái qua học đâu. Thí dụ những nước như North Korea, Iraq, Vietnam, Cuba, etc... (assuming they have great universities haha) thì chắc nó không bao giờ dám đưa con qua nếu có xung đột.
|
****
Thằng mỹ nó cũng lật ngược bàn tay trắng , thay đen tùy theo các đời tổng thông và chủ yếu là quốc hội . miền nam vn của chúng ta cũng bị bán đứng sau hiệp định paris 1973 một cách dễ dàng ..
****
Còn cái này thì sao em ??? ...nhỏ này đâu có gì quan trọng chỉ là sv bình thường ...
Con gái rượu Tập Cận Bình là “một sinh viên bình thường” tại Mỹ
Nơi cô ở Mỹ cũng luôn có bảo vệ 24/24 và FBI.( chắc sợ đám SV du học VC...làm thịt ...trả thù dân tộc )
Ai trả tiền cho bảo vệ này ???
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI