Quote:
Huấn luyện viên Sing My Song 2017 cho biết các nghệ sĩ đặt nhan đề bài hát theo hướng này vì nghĩ đến trước mắt là lợi nhuận, muốn gây sốc, tỏ ra bản tính ngông của mình. Tuy nhiên, với anh thì cách đi như vậy là đang lách luật. “Các bạn làm mà các bạn không nghĩ đến hậu quả, đó là hậu quả văn hóa. Văn hóa chúng ta không thể giống với văn hóa đường phố."
|
Nhạc sĩ bây giờ theo chiều hướng đặt chủ đề thô tục để đạt được lợi nhuận cao, có nghĩa là văn hóa CSVN đang chuộng như vậy đó! Còn chịu chi tiền ra mua luôn nữa kia. Đây là thị hiếu của cả một quốc gia chứ không phải của một nhóm bạn nhậu.
Giờ này cái xã hội chủ nghĩa còn văn hóa gì xinh đẹp để mà phân biệt rằng:
"Văn hóa chúng ta không thể giống với văn hóa đường phố." ??
Khán giả đã được huân tập qua một thời gian dài, bây giờ họ thích các hài kịch nhảm nhí, nói chuyện 3 câu thì hết 2 câu là chuyện dơ và nói tục. Cũng biết rằng trong âm nhạc nghệ thuật thì ý thích mỗi người mỗi khác, nhưng nếu một ca sĩ chỉ có khả năng hát lót (lời Nguyễn Ánh 9) như Đàm Vĩnh Hưng mà trở thành trụ cột nước nhà, thì thị hiếu trẻ trâu đó xong luôn rồi. Tên bản nhạc như "Lờ Em Trong Tim Anh" (để nghe tưởng rằng: Lời Em) mà họ thích quá thì thôi luôn. Coi như nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ, và khán giả cá mè một bầy như nhau...
Trăm năm trồng người, phải có ngày đơm hoa kết trái.